Người dẫn đầu trong cuộc sống
Bốn thí sinh xuất sắc nhất của chương trình Tôi là người dẫn đầu sẽ tranh ngôi vị “Người dẫn đầu”. Trong 4 thí sinh này, ai được lòng đồng đội, được lòng khán giả nhất sẽ chiến thắng

Bốn ứng viên tranh giải “Người dẫn đầu” trong chương trình Tôi là người dẫn đầu. Ảnh: Phan Tân
Sau một tháng với 24 thử thách lớn, qua 8 tập thi đấu phát sóng, 4 thí sinh xuất sắc nhất của chương trình được chọn là Văn Đen, Thu Nga, Minh Lâm, Vĩnh Phú sẽ tranh nhau ngôi vị dẫn đầu. Trong 4 thí sinh này, ai được lòng đồng đội nhất, được lòng khán giả nhất sẽ giành danh hiệu “Người dẫn đầu”.
16 thí sinh là 16 cá tính khác nhau, đến từ những vùng miền khác nhau đều với mong muốn thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và khám phá năng lực bản thân thông qua những thử thách của chương trình. Có những thí sinh nam vạm vỡ, mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết nhưng cũng không thiếu những thí sinh nữ nhỏ nhắn, tính tình nhút nhát. Ngay từ tập đầu tiên, những ứng cử viên nặng ký của chương trình cũng đã dần lộ diện, như Trung Đỉnh, Minh Lâm, Văn Đen, Quốc Dũng, Đỗ Thị Hằng, Hoàng Hạ… Tuy vậy, thử thách của chương trình lại chính là những tình huống giúp thí sinh bộc lộ bản thân mình rõ nét nhất. Quốc Dũng nhận ra rằng mặc dù sức khỏe và khả năng truyền lửa tốt nhưng anh chưa có năng lực lãnh đạo. Đỗ Thị Hằng, Hoàng Hạ có cách ứng xử chưa khéo khiến cả đội đồng tình bỏ phiếu loại. Tính tình nóng nảy cũng là một trong những nguyên nhân khiến Trung Trực ra đi đầy tiếc nuối. Ngược lại, nhờ lối cư xử đúng mực, luôn ghi điểm trong mắt đồng đội nên Thanh Trúc vẫn trụ lại ở mức khá xa so với khả năng của cô. Điều này chứng tỏ không phải có thể lực, trí lực tốt là đủ. mỗi thí sinh cần phải dung hòa cái tôi cá nhân với tập thể để đi đến đích cuối cùng trong hành trình tìm kiếm ngôi vị “Người dẫn đầu”. Văn Đen, Minh Lâm, Vĩnh Phú, Thu Nga - 4 thí sinh trụ lại đến cuối cuộc thi có thể chưa phải là 4 thí sinh xuất sắc nhất, tuy vậy, nỗ lực cũng như tinh thần vượt thử thách đã giúp họ trở thành những cá nhân đang đến gần ngôi vị “Người dẫn đầu”.
Trong 4 thí sinh, Văn Đen có vẻ là người có phong độ ổn định nhất. Anh không chỉ khỏe mạnh, có tư duy chiến thuật và ứng biến linh hoạt mà còn rất may mắn. Những tập thi đấu đồng đội do Đen lãnh đạo luôn giành chiến thắng ngoạn mục. Đen giống như một người anh cả của các thí sinh không chỉ vì thể lực tốt mà còn vì khả năng kết nối và truyền lửa cho đồng đội. Tuy vậy, bên cạnh Đen, Phú, Nga, Lâm cũng là những thí sinh rất nổi bật. Một Vĩnh Phú hiền lành nhưng có sức bền không thua kém bất kỳ ai khi liên tục giành chiến thắng ở những phần thi đòi hỏi sức chịu đựng và nhiều phen khiến đồng đội bất ngờ, một Thu Nga ngày càng lột xác và trưởng thành trong mỗi phần thi và giành được rất nhiều cảm tình của đồng đội và một Minh Lâm vẫn luôn mạnh mẽ, có đôi chút lãng tử. Ai cũng có thế mạnh riêng và có những người bạn luôn nhiệt tình bình chọn cho họ.
Trong đêm lửa trại tuần thứ 8, Nga, Đen, Lâm, Phú đã có một buổi thuyết trình với 12 thí sinh còn lại với chủ đề: “Tại sao tôi xứng đáng là người dẫn đầu?”. Những chia sẻ thật lòng từ các thí sinh đã ra đi cũng như những thí sinh còn ở lại đã thực sự rất cần thiết, bởi từ những ý kiến của các bạn, mỗi thí sinh lại tiếp thu và trưởng thành hơn, để không chỉ trở thành những “Người dẫn đầu” trong chương trình mà còn là “Người dẫn đầu” trong cuộc sống.