Người đi tìm ngọc trong đá

Một bảo tàng đá màu thiên nhiên vừa được mở cửa ở quận 3 - TPHCM (số 6 Bà Huyện Thanh Quan) khiến bất cứ ai am hiểu về đá cũng phải sửng sốt trước quy mô, sự độc đáo của các loại đá được trưng bày

Theo các đại gia Sài Gòn nhận xét tổng giá trị của bảo tàng không dưới 10 triệu USD nhưng chủ nhân của nó- ông Phan Chánh Tâm- cương quyết không bán bất cứ một viên nào.

34 năm theo đuổi mỗi niềm say mê nghiên cứu đá quý, ông Tâm không thể nhớ hết mình sở hữu bao nhiêu hòn đá quý, tuy nhiên, nếu chỉ tay vào bất cứ loại đá nào ông cũng có thể kể vanh vách công thức cấu tạo của từng loại đá. Với một người đã bước sang tuổi 72 như ông mà vẫn có thể thao thao bất tuyệt về những thành phần cấu tạo hóa học đầy trúc trắc, khó nhớ như thuộc tính nết từng đứa con thì chẳng có gì giải thích được ngoài hai chữ “đam mê”.

Từng giữ cương vị bí thư Thành đoàn Sài Gòn-Gia Định, ông tâm niệm không chỉ làm chính trị mới phục vụ được dân. Với suy nghĩ ấy, khi kết thúc nhiệm kỳ, ông quyết định chọn một ngành mang lại nhiều lợi ích kinh tế để có thể giúp dân. Vốn thừa hưởng niềm say mê sưu tập đá từ người chú là nghệ nhân đá quý Lê Văn Sâm, ông quyết tâm lên đường sưu tầm đá đẹp. Chuyến đi đầu tiên ông đến đèo Chư Sê, Gia Lai. Nhớ lại, ông kể: “Thời đó, hòa bình vừa lập lại, việc đi lại còn nhiều khó khăn, mỗi chuyến đi tôi phải chở theo xăng trên xe jeep vì trên đường đi làm gì có nhiều cây xăng như bây giờ”. 12 năm lặn lội nơi rừng cao núi thẳm, vốn liếng hơn 100 cây vàng ông mượn của bạn bè, người thân hết sạch mà những viên đá tìm được vẫn không sinh lợi được đồng nào. Dần dần, bằng kinh nghiệm lẫn sự kiên trì, trời đã không phụ lòng ông. Giờ đây tuổi không còn trẻ nữa nhưng mỗi tuần ông vẫn đích thân đi vào rừng, lên núi tìm đá. Lúc nào trước mặt ông cũng đầy đá và các loại sách nói về đá. Có nhiều đêm, người con rể ông kể - vẫn thấy cha mình ngồi ngắm nghía hàng giờ một viên đá đẹp, có nhiều viên đá vừa mài xong ông cứ mân mê, đi đâu cũng mang theo bên mình.

Ông đúc kết: “Đá đẹp thường được bao bằng vỏ ngoài xù xì, bề ngoài càng xấu xí thì bên trong mới chính là ngọc. Viên đá nào cũng có hồn, nếu mình không thương, không hiểu nó thì nó sẽ không cho mình thấy vẻ đẹp”. Trong số các loại đá ông sưu tầm, đá màu là loại ông thích nhất vì giá trị kinh tế lẫn vẻ đẹp không viên nào giống viên nào. Hôm khai trương, có một vị giáo sư một trường đại học lớn đến và năn nỉ ông bán một trong số những khối đá màu nếu không sẽ ngồi mãi không về. Và vị giáo sư đại học đó đã ngồi thật khiến ông phải năn nỉ hết lời. Những viên đá trưng bày ở bảo tàng chỉ là một phần trong tài sản đá của ông. hiện ông Tâm vẫn đang ấp ủ ước mơ xây dựng một biệt thự sân vườn thật lớn để chứa hết số đá ông tìm được.