Người thổi bằng mắt
Đó là Nguyễn Văn Diệu. Anh dùng hai mắt thổi hai quả bóng, thổi cả bao ni lông, thổi kèn lá nhỏ để phát ra tiếng chim kêu. Đôi mắt của anh còn phun được sữa với độ dài kỷ lục 3,3 m
Trong đêm diễn ra chương trình Hội ngộ Kỷ lục gia 2006 do Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam và Công viên Văn hóa Đầm Sen (TPHCM) tổ chức tại sân khấu Nhạc nước Đầm Sen (14-5), khán giả đã vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt khi chứng kiến kỷ lục gia Nguyễn Văn Diệu, đến từ Bạc Liêu, thổi bong bóng bằng mắt.
Tài kỳ lạ của cậu bé 8 tuổiNăm cậu bé Nguyễn Văn Diệu học lớp 3, khi thầy giáo hỏi: “Đôi mắt con người dùng để làm gì?” thì cuối dãy ghế, một học trò dõng dạc phát biểu: “Thưa thầy, đôi mắt để thổi bong bóng”. Thầy giáo đã gọi Diệu lên bục giảng định phạt đòn vì dám phát biểu linh tinh trong giờ học, nhưng nhìn thấy gương mặt tự tin của cậu, thầy đã xiêu lòng để cậu được trổ tài chứng minh cho câu trả lời của mình. Quả đúng vậy, Diệu đã thổi no tròn cái bong bóng trước hàng chục cặp mắt ngạc nhiên, thán phục của cả thầy lẫn các bạn.
Khi tiếng pháo tay của bạn bè nổ vang cũng là lúc Diệu nhìn thầy cười chúm chím và tặng thầy cái bong bóng. Đôi mắt của Diệu từ đó trở thành câu chuyện truyền miệng của bà con ấp Ngọn, xã Ninh Quới, huyện Hồng Vân, tỉnh Bạc Liêu.
Anh Diệu ngày nay kể về quãng đời tuổi thơ của mình bằng giọng tự trào đặc sệt chất nông dân Nam Bộ: “Tôi có ngờ đâu mình lại nổi tiếng. Năm 11 tuổi khi tôi hỏi ba má tôi, vì sao khi con uống nước nhiều thì nước lại trào ra ở 2 lỗ ghèn của mí mắt, ba má tôi lo sợ dắt tôi đi khám bệnh. Bác sĩ chụp hình, khám xong rồi kết luận: Mắt tôi bẩm sinh đã có đường thông từ lỗ ghèn xuống vùng họng. Nếu uống nước vừa đủ, đừng vội thì sẽ không trào ra mí mắt. Từ đó tôi đã sống “hòa bình” với cái tật lạ kỳ từ con mắt. Rồi qua những buổi đi chơi với đám bạn sau giờ chăn vịt, tôi được tụi bạn xúi làm đủ kiểu để phát huy “năng khiếu” từ con mắt có ống hơi bất đắc dĩ này”.
Phun sữa bằng mắt
Mãi đến năm 2004, lời đồn về con mắt kỳ lạ của anh Diệu đã truyền đến tai các biên tập viên VTV 3. Họ đã cấp tốc xuôi vào Nam, mời anh xuất hiện trong chương trình Chuyện lạ Việt Nam với tài dùng mắt phun sữa (chiều dài kỷ lục 3,3 m) và thổi bong bóng bằng mắt. Lần này thì anh Diệu đã nâng cấp phương tiện biểu diễn bằng mắt kính bơi. Anh quan sát qua màn ảnh, thấy các vận động viên bơi lội thường che mắt khi thi đấu bằng một cặp kính đeo sát vào mắt. Anh đã sáng chế ra cặp kính có khoét một lỗ nhỏ đủ để nhét đầu chiếc bong bóng vào, sau đó đeo kính vào và tập thổi. Ban đầu mắt anh rát đau, dẫn đến nhức đầu, sổ mũi vì phải dùng hơi quá sức. Diện tích nạp hơi của mắt kính bơi quá hẹp nên anh phải cố nén để đẩy hơi lên vùng mắt. Nhờ tập luyện kiên trì, từ 15 phút để thổi được một quả bóng căng tròn, đến nay anh đã vượt kỷ lục của chính mình: 4 phút 32 giây.
Sống nhờ đôi mắt biết thổi
Chị Hiền, vợ anh, cho biết: “Nhờ kỷ lục này mà gia đình bớt khổ. Nhà chúng tôi nghèo lắm. Năm ngoái bầy vịt của gia đình tôi nuôi bị dịch cúm gia cầm phải tiêu hủy, lỗ trắng 18 triệu đồng. Vợ chồng tôi phải vay quỹ hỗ trợ người nghèo của huyện, đã trả nợ được 8 triệu đồng. Ngày 24-11-2004 sau khi VTV 3 phát sóng chương trình Chuyện lạ Việt Nam, một số bầu sô, nhà tổ chức đã mời anh Diệu lên TPHCM biểu diễn”.
Không giấu được niềm hạnh phúc, vợ chồng anh Diệu cho biết, mỗi sô anh diễn phun sữa và thổi bong bóng được trả từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng. Có sô diễn được 1 triệu đồng. Hơn 2 tháng qua vợ chồng anh đã lên TPHCM mướn nhà ở quận 7 để đi biểu diễn. Mỗi ngày cuối tuần anh diễn từ 3 đến 4 suất. Như đêm 15-5-2006, anh Diệu đã diễn 3 suất rồi mới vào Đầm Sen nhận cúp kỷ lục. Nợ nần đã trả gần hết và công việc mới này giúp vợ chồng anh có điều kiện lo cho 2 cô con gái ăn học tới nơi tới chốn. Cuộc sống của anh nông dân chăn vịt ngày nào nay đã đỡ vất vả nhờ đôi mắt có tài đặc biệt. Giọng anh Diệu xúc động: “Gia đình tôi mang ơn khán giả, mang ơn những người quan tâm đến các kỷ lục của người Việt Nam”.