Nguyễn Lưu phác họa chân dung đồng nghiệp trẻ
Sau 2 quyển Nhà báo thể thao mà tôi nhớ tập 1 và tập 2 khá thành công, nhà báo kỳ cựu Nguyễn Lưu, với bút danh quen thuộc Ama Lâm, vừa ra mắt cuốn Nhà báo thể thao mà tôi nhớ tập 3.

Với một cái nhìn thiện chí, tràn đầy tình cảm và những góp ý chân thành, nhà báo Nguyễn Lưu đã phác họa chân dung đội ngũ đông đảo và trẻ trung các đồng nghiệp, đa số còn khá trẻ, của các đài truyền hình, báo điện tử, báo giấy... mà ông gặp trên đường tác nghiệp hoặc qua nhiều thời gian theo dõi các bài viết, bài bình luận. Tập sách này chắc hẳn không chỉ giúp ích cho những phóng viên, biên tập viên trẻ, mà còn là cẩm nang để độc giả yêu thể thao có thể biết được đôi nét về những cây bút đang nỗ lực góp phần xây dựng nền thể thao VN không ngừng vươn xa. Sách do nhà xuất bản TDTT ấn hành, giá 50.000 đồng.