Nhà hát Tuổi Trẻ vào tuổi 25

Đến ngày 10-4-2003 vừa qua là 25 năm kể từ ngày Bộ VHTT ký quyết định thành lập Nhà hát Tuổi Trẻ (Hà Nội). Hai mươi lăm năm có thể chưa phải là khoảng thời gian dài nhưng nhìn vào số lượng đồ sộ hàng trăm vở kịch, chương trình ca múa nhạc phục vụ người lớn, thiếu nhi, thì quả thực Nhà hát Tuổi Trẻ đã đi được một quãng đường khá sôi động và hiệu quả.

Nơi ra đời nhiều ngôi sao.-  Nhà hát đã sáu lần được nhận cờ luân lưu của  Chính phủ; được trao tặng Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba; 6 lần nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ VHTT, 29 huy chương vàng, 31 huy chương bạc, 18 huy chương đồng, 3 huân chương lao động cho các cá nhân... Không một kỳ liên hoan, hội diễn nào mà nhà hát không có vở diễn, chương trình giành được giải xuất sắc.

Hầu hết những học viên thuộc lớp diễn viên kịch khóa 1 (1979) nay đã là những tên tuổi được công chúng yêu mến: Lê Khanh, Chí Trung, Ngọc Huyền, Đức Hải, Lan Hương, Minh Hằng...

Hành phương Nam mừng tuổi 25.- Chuyến hành phương Nam lần này của Nhà hát Tuổi Trẻ với hài kịch Đời cười 4 sẽ công diễn đêm đầu tiên tại Nhà hát TPHCM vào 18-4-2003 (và dự kiến kéo dài 3 tháng). Lo lắng nhưng cũng đầy tự tin, NSƯT Chí Trung, Đoàn trưởng Đoàn II, nói với vẻ chắc chắn, tôi tin khán giả TP sẽ không từ chối Đời cười. Vì sao à? Vì chúng tôi có kịch bản hay, có các diễn viên diễn hiểu nghề và rất tâm huyết. Ngoài Lê Khanh, Ngọc Huyền, Ngọc Bích, Quốc Tuấn đã rất quen thuộc, chúng tôi còn có Lệ Hằng, Bá Anh, Xuân Trường, Vân Dung... trẻ trung và năng động hứa hẹn sẽ đem cho khán giả nhiều bất ngờ...

Sáu tiểu phẩm sẽ được giới thiệu trong Đời cười 4 là Tuyển nhân viên, Bà và cháu, Kiếp ôm xe, Chơi trò diễn ba diễn má, Cái nghiệp của nghề, Chuyến xe bão táp... Trong chuyến lưu diễn này, Nhà hát Tuổi Trẻ cũng sẽ diễn thêm chương trình Đời cười 3 và hài kịch tâm lý xã hội Một nửa thiên đường.