Nhà nước bình chân, tư nhân sốt sắng
Nhường sân chơi hè cho các bộ phim “bom tấn” nước ngoài tung hoành, các nhà làm phim phía Nam tranh thủ dịp này triển khai các dự án để tấn công vào thị trường phim Tết dương lịch và âm lịch Kỷ Sửu 2009. Có ít nhất 8 phim đã có kế hoạch ra rạp trong mùa phim Tết 2009
Đó là các phim Giải cứu thần chết, Đẹp từng centimet, 14 ngày, Chuyện tình xa xứ, Huyền thoại bất tử, Sát thủ ảo tưởng, Giếng khóc, Không có tử thần. Tất cả đều do tư nhân sản xuất. Hãng phim Nhà nước Giải Phóng vẫn im hơi lặng tiếng về kế hoạch làm phim Tết mà chỉ đang xin phép cho bộ phim chiếu “hụt” Tết năm ngoái Giấc mơ (tên cũ là Thủ tướng) ra rạp.
Đạo diễn VN và Việt kiều tranh tài
- Nếu như các dịp Tết trước, đa số các phim thường nghiêng về xu hướng hài hước, vui vẻ ba ngày Tết thì năm nay, gu thưởng thức dành cho khán giả đa dạng hơn. Hai bộ phim khởi quay sớm nhất: 14 ngày (hãng Chánh Phương, đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa), Chuyện tình xa xứ (hãng Thần Đồng, đạo diễn Victor Vũ) có điểm chung đều thuộc thể loại tình cảm tâm lý xã hội, khai thác chuyện tình của các chàng trai, cô gái Việt kiều và kịch bản cũng do chính đạo diễn viết. Cùng chọn thời điểm Noel, Tết dương lịch 2009, 14 ngày và Chuyện tình xa xứ sẽ là cuộc “so găng” đầu tiên trên đất mẹ của hai đạo diễn Việt kiều Mỹ Nguyễn Trọng Khoa và Victor Vũ. 14 ngày đã xong phần ghi hình, riêng Chuyện tình xa xứ mới hoàn tất các bối cảnh trong nước. Tác phẩm của đạo diễn Việt kiều khác: bộ phim tình cảm-võ thuật Huyền thoại bất tử (Sài Gòn Media-hãng Phước Sang và hãng Thần Đồng hợp tác, kịch bản-đạo diễn Lưu Huỳnh) cũng được trông đợi là một trong những tác phẩm chủ lực của dịp Tết âm lịch. Hiện đoàn phim vẫn còn đang dong ruổi tại Đà Nẵng đến cuối tháng 8 mới đóng máy.
Triển khai chậm hơn 3 dự án trên là Giải cứu thần chết (hãng Thiên Ngân, đạo diễn Nguyễn Quang dũng), Đẹp từng centimet (hãng phim Việt, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng), Giếng khóc, Không có tử thần và Sát thủ ảo tưởng (đều của hãng phim Chánh Tín). Giải cứu thần chết vừa công bố dàn diễn viên chính, dự kiến cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 mới bấm máy. Với một nội dung pha chút tình cảm, hài hước, cộng thêm một ít kỹ xảo, một ít hành động, hãng Thiên Ngân đang hy vọng Giải cứu thần chết sẽ vượt xa thành tích 18 tỉ đồng của Nụ hôn thần chết chiếu dịp Tết vừa qua. Cùng bấm máy trong tháng 9 là Đẹp từng centimet. Nội dung phim kể về cuộc gặp gỡ tình cờ giữa một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh khỏa thân và một cựu hoa hậu miền quê mê đóng phim. Bộ phim tình cảm-lãng mạn này vẫn đang trong quá trình tuyển diễn viên phụ.
Hãng phim Chánh Tín sau hai phim thử nghiệm Chết lúc nửa đêm, Bốn thí nghiệm đêm tân hôn vào dịp hè vừa qua, cuối tháng này sẽ triển khai hai phim ngắn Giếng khóc, Không có tử thần để chiếu dịp Noel-Tết dương lịch, riêng phim găng- xtơ hài Sát thủ ảo tưởng dành chiếu Tết âm lịch sẽ bấm máy vào tháng 10. Cả ba phim đều dựa trên kịch bản của Bùi Chí Vinh. Ngoài ra, hãng này còn dự kiến làm một phim ngắn khác dựa trên kịch bản của nhà văn Nguyễn Quang Sáng để chiếu kèm Sát thủ ảo tưởng.
Sân chơi của diễn viên không chuyên
- Nhìn vào dàn diễn viên của những bộ phim chủ lực mùa Tết, ca sĩ-người mẫu vẫn nổi trội hơn diễn viên chuyên nghiệp. Thủ vai nam chính Dũng- chàng kỹ sư Việt kiều về VN yêu cô gái Việt tên Thảo- trong 14 ngày là Trịnh Hội-một MC, luật sư có tiếng trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Đạo diễn Victor Vũ cũng chọn bộ ba người mẫu Huy Khánh-Bình Minh-Ngọc Diệp vào vai chính trong Chuyện tình xa xứ. Duy chỉ có đạo diễn của Huyền thoại bất tử giao vai chính cho diễn viên chuyên nghiệp: Dustin Nguyễn-ngôi sao Việt kiều thành danh ở Hollywood. Nếu không phải là Dustin Nguyễn thì cũng e khó có gương mặt trong nước nào có thể hoàn thành tốt vai diễn nặng ký này: Long- một thanh niên ngoài 30 tuổi, giỏi võ nhưng trí óc lại chỉ như đứa trẻ mới lên 10. Tuy nhiên, ngoài “át chủ bài” Dustin Nguyễn, hai vai thứ quan trọng trong phim được trao cho ca sĩ Siu Black và doanh nhân Trần Bảo Sơn (chồng diễn viên Trương Ngọc Ánh). Đây là lần đầu tiên cả hai bước lên màn ảnh rộng. Siu Black vào vai một tú bà hung dữ chuyên lừa các cô gái quê nhẹ dạ để cung cấp cho đường dây mại dâm. Trần Bảo Sơn vào vai một gã giang hồ cùng Long tranh giành tình yêu của cô bé tên Trinh (Trần Thiên Tú đóng).
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sau thời gian tìm kiếm vừa công bố bộ ba diễn viên chính của Giải cứu thần chết gồm ca sĩ-diễn viên Minh Hằng, Chí Thiện (thành viên nhóm A#) và một gương mặt mới toanh có cái tên khá lạ: Baggio. Minh Hằng vào vai cô bé tuổi teen thiếu tự tin, Chí Thiện lần đầu chạm ngõ điện ảnh đã nhận vai “nặng ký” anh chàng thần chết “í ẹ”. Tuy không có nhiều kinh nghiệm nhưng hy vọng chất trẻ trung của bộ đôi này sẽ giúp bộ phim tạo nên cơn sốt không thua gì Johnny Trí Nguyễn-Thanh Hằng, nhất là khi bên cạnh Minh Hằng- Chí Thiện còn có một dàn diễn viên phụ đầy “sao” như ca sĩ Phương Thanh, Hồng Nhung, Johnny Trí Nguyễn, Thanh Hằng... Ca sĩ Phương Thanh cũng được nhắm cho một vai trong phim Đẹp từng centimet, riêng bộ đôi diễn viên chính của phim này đã được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng “đo ni đóng giày” từ trước cho Lương Mạnh Hải-Tăng Thanh Hà. Nếu Giấc mơ “thuận buồm xuôi gió” ra rạp dịp này, khán giả sẽ có dịp chứng kiến khả năng diễn xuất lần đầu trên màn bạc của bộ đôi siêu mẫu Hoàng Anh-ca sĩ Phương Trinh.
Cuộc đua phim Tết đã bắt đầu nóng và “miếng bánh” ngày Tết 2009 sẽ bị chia nhỏ hơn các năm trước vì số lượng phim khá dày. Nhà làm phim VN chỉ trông chờ vào mỗi dịp làm ăn này và khán giả cũng trông chờ để tha hồ lựa chọn gu thưởng thức.