Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư và Gió lẻ...

Nhà văn đất Mũi Nguyễn Ngọc Tư đang chuẩn bị cho ra mắt tác phẩm mới Gió lẻ và chín câu chuyện khác vào trung tuần tháng 9. Sau khi “đánh ùm một tiếng” với truyện dài Cánh đồng bất tận như lời nhà văn, suốt hơn 1 năm qua, độc giả thường gặp Nguyễn Ngọc Tư ở những tản văn, tạp bút đăng rải rác trên các báo

Trong tập truyện này, Gió lẻ là truyện ngắn mới nhất của Nguyễn Ngọc Tư: một câu chuyện rất lạ về cô bé quên mất tiếng người, tiếng nói được cô dùng để tiếp xúc với thế giới xung quanh là tiếng chim, tiếng con bò, tiếng thú vật. Bên cạnh đó là các truyện Vết chim trời, Ấu thơ tươi đẹp, Tình thẳm, Hố sâu, Sầu trên đỉnh Puvan... Tác phẩm được NXB Trẻ ấn hành, và cũng là lần đầu tiên một tác phẩm văn học được xuất bản với con số 10.000 bản.