Nhà văn Phan Hồn Nhiên nghĩ ngơi sau "...bão"

Sau khi tạo được ấn tượng với độc giả trẻ bằng hai truyện dài Công ty và Mắt bão, nhà văn Phan Hồn Nhiên (ảnh) cho biết hiện tại chị “tạm quên viết lách” để cân bằng lại cuộc sống của mình sau thời gian vắt kiệt sức lực cho hai tác phẩm

Không nhận mình đã đủ sức chinh phục người đọc, Phan Hồn Nhiên chỉ chia sẻ: “Nếu cho rằng hai tác phẩm thành công thì đó có thể là nhờ vào góc nhìn chia sẻ chân thực của người viết”. Theo chị, môi trường làm việc (Phan Hồn Nhiên từng là phóng viên, hiện là biên tập viên của báo Sinh viên Việt Nam và Hoa học trò – NV) cũng chính là nguyên liệu và chất xúc tác để chị xây dựng được hình ảnh những nhân vật trẻ cho cả hai tác phẩm này. Tuy nhiên, nhà văn trẻ cho biết chị bắt đầu ấp ủ một dự định thay đổi cả về nội dung và bút pháp khi trở lại với văn chương. Với Phan Hồn Nhiên, thời điểm này chỉ là một dấu mốc chứ vẫn chưa phải là một nấc thang thành công trong sự nghiệp văn chương của chị.