Nhà văn Sơn Nam: Làm phim là cho bà con lối xóm coi

Trả lời câu hỏi: Qua hai phim Cây huê xà và Một thời ngang dọc, ông có hài lòng khi thấy những nhân vật của mình trên màn ảnh, ông nói: “Cả đời tôi chỉ biết về đồng bằng sông Cửu Long. Những người đi khẩn hoang miền đất này ngày xưa có tính nghĩa hiệp. Họ đi ăn cướp, đặc biệt là ăn cướp dưới sông để chia cho người nghèo, làm từ thiện, nhưng họ đâu hiểu rằng lòng tốt mà xài không đúng chỗ sẽ thành xấu. Bộ phim làm ra đâu phải cho Sơn Nam mà cho bà con lối xóm coi. Khi Cây huê xà dựa theo truyện của tôi được chiếu trên tivi trước đây, bà con khen hay nhưng “chê” sao ngắn quá, coi không đã! Dân mình rất rộng lượng với nghệ thuật. Họ thích coi phim VN. Mình làm có chưa hay lắm, họ vẫn khen. Nên hỏi ý kiến họ để làm phim".