Nhạc Lê Minh Sơn đầy châu chấu, cào cào

(NLĐO)- Vào đúng ngày đầu tiên của năm mới, ngày 1-1-2011, nhạc sĩ Lê Minh Sơn sẽ ra mắt khán giả một live show lạ tai đầy nhện, châu chấu, cào cào…

Nhạc sĩ nổi tiếng khác người này cho biết, nhiều người thích hoành tráng, nhưng anh thì lại muốn viết về côn trùng, những con vật tuy nhỏ nhưng rất thú vị, đại loại kiểu “mùi thơm em vương đầy mạng nhện/ con nhện béo quay, con nhện béo tròn”…

img

Guitar cho ta chia làm hai phần. Phần một là những bản guitar được đánh máu lửa- đến bật móng tay, như giới thiệu của nhạc sĩ, để tri ân cây đàn. Lê Minh Sơn chơi đàn từ gần hai mươi năm nay, và phần đông khán giả biết đến anh là một tay guitar thay vì ở những mảng khác. Phần hai là những ca khúc lạ, được trình diễn qua giọng ca Thanh Lam, Tùng Dương và Hà Linh. Hoàng Quyên, giọng ca mới mà Lê Minh Sơn từng ca ngợi hết lời, sẽ không có mặt trong live show này bởi “ca sĩ không yêu không hát được, cũng như mình không yêu không viết được. Phải có cảm xúc thì hát mới hay”.
 

img

 
Dù không hot “như” Đàm Vĩnh Hưng, nhưng giá vé cao nhất của Guitar cho ta cũng lên đến 1 triệu đồng. Hỏi Lê Minh Sơn có tự tin về khả năng bán vé của mình, nhạc sĩ cho biết, “tôi tin vào sự nhạy cảm của mình. Theo thông tin ban đầu thì những tấm vé đắt nhất đã được đặt hết”.