Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9: Tơ lòng còn vương...

Đối với người yêu nhạc, hàng loạt tình khúc của Nguyễn Ánh 9 đã trở thành bất hủ. Bởi những cung bậc trong âm nhạc của ông được thốt lên từ trái tim nồng nàn tình yêu, từ sự “ám ảnh” hình bóng của một người con gái.

Mối tình không nguôi

Mối tình đầu dường như ám ảnh suốt cuộc đời người nhạc sĩ này. 17 tuổi, ông trót yêu nồng nàn, say đắm cô láng giềng mới độ 15. Tưởng có thể kết tóc se tơ. Nhưng rồi họ lại chia ly.

Nếu như Nguyễn Ánh 9 không say âm nhạc, có lẽ họ đã nên duyên. Từ khi cậu sinh viên đại học khoa học Nguyễn Anh 9 quyết định bỏ con đường khoa cử để tìm đến với âm nhạc, mối tình trong sáng ấy bắt đầu rạn vỡ. Ai dám đặt cược tương lai với chàng nhạc công phòng trà đêm đêm ngủ vật vờ ngay nơi thay đồ của các vũ nữ! Gia đình cô gái không chỉ cấm cửa, không cho ông gặp con gái mà còn ngăn chặn nhưng bức thư với lời lẽ tha thiết ông gửi “Nàng và tôi đều hiểu lầm nhau, làm trái tim cả hai tan vỡ”.

Kể từ đó, Nguyễn Ánh 9 chìm trong âm nhạc với những cung bậc tình yêu tan vỡ, xót xa... Những giọt sầu thương, nhớ nhung... ông chắt ra từ trái tim đa cảm: "Tơ trời không bện chặt nhưng tơ lòng còn vương", ông tâm sự.

Sáng tác đầu tay của Nguyễn Ánh 9 là bài Không - "Không, tôi không còn yêu em nữa...". Nói không, nhưng thực ra là dối lòng mình. Tiết tấu âm điệu của ca khúc đã thể hiện điều đó. Tiếc rằng nhiều ca sĩ không hiểu đúng tinh thần bài hát nên đã hát thét như căm hận, chối bỏ tình yêu”, ông lý giải.

Hình bóng người con gái đó bám riết Nguyễn ánh 9 trong suốt quảng đời sáng tác. Trọn kiếp đơn côi, Ai đưa em về, Chia phôi, Buồn ơi chào mi... những tình khúc bất hủ ấy đều có sự can dự vô hình của nàng. Có người bảo Nguyễn Ánh 9 lụy tình, song ông không cho mình như vậy. "Cũng như những nhà thơ đi tìm cho mình một nàng thơ. Tôi có một nàng người yêu như vậy để thăng hoa cảm xúc".

Trái tim đa đoan

Bên cạnh những tình khúc, người yêu nhạc không thể quên các ca khúc ông viết về mẹ với tất cả niềm yêu thương trìu mến. Bài hát cho mẹ từng làm rung động biết bao thế hệ. Còn với ông, mỗi khi nghe ca sĩ Vân Khánh hát bài hát này ông lại khóc.

Sự thật, Nguyễn Ánh 9 luôn tự hào và ca tụng về hạnh phúc khi ông có được người vợ hết mực thủy chung, nhưng trong tâm hồn nghệ sĩ, nhiều khi ông thấy mình lạc lõng, cô đơn. Trào lưu thưởng thức âm nhạc thời thượng loạn nhịp, thiếu định hướng cứ cứa vào trái tim người nhạc sĩ tài hoa những nhát đau. Các ca khúc một thời của Trịnh Công Sơn, Văn Cao, Đoàn Chuẩn - Từ Linh và của Nguyễn Ánh 9... cứ thưa dần người tri âm. "Tôi buồn", ông bùi ngùi.

Nhưng người nghệ sĩ đích thực như con tằm rút ruột vẫn còn tơ. Ở tuổi 65, ông tiếp tục sáng tác. Và tình yêu vẫn là đề tài ông theo đuổi. Sáng tác mới nhất chưa công bố của ông là tình khúc Cánh hoa xưa viết... hộ một người bạn. Ông viết vẫn với những cung bậc da diết, đắm say như ông từng viết cho cuộc tình vỡ tan của chính mình.