Nhạc trẻ Việt vẫn có nhiều bài hay!

Những ca khúc truyền thống cách mạng sáng tác trong hai cuộc kháng chiến trường chinh, nhất là thời kỳ “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”, đến nay vẫn còn nguyên giá trị, như: Sợi nhớ sợi thương, Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Chào em cô gái Lam Hồng...

Trong đời sống âm nhạc hôm nay, theo nhiều người nhận xét, việc phổ biến các ca khúc nhạc trẻ nhiều hơn dường như đã làm giảm đi giá trị của nền âm nhạc Việt Nam vốn có, khiến những người yêu âm nhạc nước nhà không khỏi chạnh lòng. Nhưng tôi nghĩ nhạc trẻ hôm nay vẫn có nhiều ca khúc hay, lãng mạn đó chứ!

Tình yêu vẫn là đề tài muôn thuở trong âm nhạc. Nhạc trẻ hiện nay cũng có nhiều bài hát hay về đề tài tình yêu mà không ủy mị, rất lãng mạn, trữ tình khiến người nghe thích nghe hoài, chẳng muốn thôi.

Hãy nghe ca khúc mà giới trẻ rất thích như bài hát duy nhất một chữ Anh: “... Anh vẫn đến dù trời mưa giăng khắp lối, dù cho bão tố giá rét những đêm mùa đông lạnh lùng. Anh đến với tiếng hát cùng lời ỵêu thương nồng nàn, hòa nhịp đôi tim, xóa hết bao âu lo...”. Những câu hát như thế đã khiến bao cô gái phải ngân nga suốt ngày, mọi nơi, mọi lúc. Giống như Anh, lời ca lãng mạn này trong Dẫu có lỗi lầm của “cu Tí đàn bầu” cũng do Nguyễn Hoài Anh sáng tác, đã nhanh chóng đi vào lòng giới trẻ đến nỗi có nhiều ca sĩ đã thể hiện bài này, như Nguyễn Mỹ Dung, Hiền Thục, Minh Quân... Nhưng có lẽ cách thể hiện của Mỹ Dung- cô gái đất Hà thành là đằm thắm và nồng nàn hơn cả.

Rồi những ca khúc rất dễ thương, ca từ rất ý nghĩa như Mi ngoan gót ngà, Đêm nay anh mơ về em do Lam Trường trình bày... cũng có ngay chỗ đứng khi mới ra đời và đến tận thời điểm này. Những ca từ, giai điệu mà khi ngân lên cũng tựa như những ca khúc Boulevard, 25 Minutes, Nothing gonna changes my love for you... nổi tiếng của nước ngoài, được giới trẻ yêu thích, ngân nga.

Theo tôi, trong dòng chảy bộn bề của nhạc thị trường hiện nay, nhạc trẻ với những bài hát như kể trên vẫn tồn tại và đi vào lòng người nghe, nhất là giới trẻ hôm nay.