Những bữa tiệc âm nhạc khó quên
Tôi đã lớn tuổi nhưng rất thích xem những chương trình ca nhạc mang tính trẻ trung thay vì xem phim như một trong những thú vui tiêu khiển của người già. Đặc biệt, năm 2010 này, tôi theo dõi không bỏ sót bữa nào các đêm truyền hình trực tiếp của Sao Mai – Điểm hẹn và Vietnam Idol.
Trước hết, xin cảm ơn những nhà tổ chức đã tạo ra các sân chơi thật sự bổ ích, hấp dẫn không chỉ riêng cho lớp trẻ. Tôi hiểu đó còn là sự đầu tư trí tuệ và lao động miệt mài của cả một hệ thống với bao con người thầm lặng vì giọng hát, trang phục, mái tóc, bước nhảy... trên sàn diễn của từng ca sĩ.
Điểm nổi bật nhất để thu hút khán thính giả của Sao Mai – Điểm hẹn và Vietnam Idol năm nay chính là sự sáng tạo từ đạo diễn chương trình đến thiết kế sân khấu, sự chỉn chu trong màu sắc, ánh sáng, âm thanh đến trang phục theo chủ đề của từng ca khúc đã làm cho hai sân chơi này sinh động và phong phú. Đặc biệt, hằng đêm, từng ca sĩ luôn cố gắng hết mình, không ngừng nghỉ để làm mới, nhất là khi thể hiện những ca khúc nổi tiếng từng được thế hệ đàn anh, đàn chị biểu diễn thành công.
Kết quả cuối cùng của hai sân chơi này còn đang ở phía trước nhưng có thể nói rằng sự bình chọn của khán thính giả là chính xác và sự xem xét của hội đồng nghệ thuật, của ban giám khảo là công minh, có lý có tình. Tôi tin rằng những ai khó tính nhất cũng sẽ đồng thuận với danh sách những ca sĩ có tên ở đoạn đường nước rút này, bởi họ xứng đáng được như vậy bằng tiếng hát, bằng khả năng của chính mình.
Cũng cần nói thêm rằng bản thân tôi thực sự ấn tượng với hội đồng nghệ thuật và ban giám khảo của hai cuộc thi này. Các anh chị là những người có nghề và có tâm, là những “bà đỡ” mát tay cho những ca sĩ mới bước vào nghề, truyền cho họ những bài học quý giá với những góp ý đáng trân trọng. Mỗi người một vẻ, không ai giống ai. Cái chung nhất ở họ là sự chân tình, yêu thương lớp ca sĩ trẻ. Nhạc sĩ Tuấn Khanh khi nhận xét về Đinh Mạnh Ninh đã nói như thế này: “Khi bằng tuổi bạn, tôi không viết được như bạn, hát không hay bằng bạn. Bạn hát những bài bạn viết hay đến mức làm tôi phải ngẩn ngơ...”. Còn nhạc sĩ Hồ Hoài Anh thì bộc lộ cảm xúc: “Xin cảm ơn em vì em đã đến với chương trình này! Em đã làm cho đại bộ phận khán giả có cái nhìn chính xác và công bằng hơn về nhạc “teen”.
Đây không phải là sự tâng bốc mà là nụ cười hạnh phúc của nhạc sĩ được thoát ra bằng lời khi nhận ra cái nội lực được thể hiện của Đinh Mạnh Ninh trên lĩnh vực sáng tác và biểu diễn ca khúc của mình”. Trường hợp của nhạc sĩ Quốc Trung và nhà báo Đặng Diễm Quỳnh cũng thế khi nói về Uyên Linh: Đó là một giọng ca đẹp, có sức lôi cuốn mạnh mẽ nhiều thế hệ, làm rung động nhiều trái tim yêu âm nhạc chứ không riêng gì ban giám khảo, nhất là đêm thi 11-12 và 18-12.
Về ban nhạc, nói sâu hơn, đó là việc của các nhà chuyên môn. Riêng tôi thì họ đã làm hết sức mình cho từng bài hát của mỗi đêm diễn. Họ đã giúp tiếng hát nhiều ca sĩ tròn trĩnh hơn và bay xa hơn.
Sao Mai – Điểm hẹn và Vietnam Idol năm nay đang tiến gần đến đích. Ai sẽ là quán quân? Có lẽ điều quan trọng nhất đối với người hâm mộ là sự chờ đợi để tận hưởng những bữa tiệc âm nhạc lung linh sắc màu từ các “thần tượng” của mình.
Cả hai cuộc thi chỉ còn một thời gian ngắn thôi là kết thúc nhưng con đường nghệ thuật của các ca sĩ bước ra từ cuộc thi thì còn rất dài. Mong sao những cái tên Uyên Linh, Mỹ Như, Minh Chuyên, Mai Hương, Hà Hoài Thu, Đinh Mạnh Ninh, Lương Viết Quang sẽ hát hay hơn, có được khán thính giả hâm mộ ngày càng nhiều hơn.