Những người mẫu này nhẹ dạ hay hám danh, tiền?
Hơn 10 người mẫu hàng đầu trong nước đã tham gia diễn cho chương trình VCD này (do một trung tâm hải ngoại thực hiện), nhưng họ nói họ đã bị lừa...
Thị trường băng đĩa lậu trong nước gần đây nóng lên khi chương trình VCD Tuyển chọn nghệ sĩ, chủ đề Biển nhớ xuất hiện. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt người xem từ bìa đĩa VCD này là hình ảnh của hơn 10 cô người mẫu thời trang thuộc hạng hàng đầu của Việt Nam trong trang phục hai mảnh, quá “bốc lửa”. Nhưng đó chỉ mới là những hình ảnh “khai vị”. Nếu kiên trì xem hết nội dung của cả 4 đĩa (Disc 1, 2, 3, 4) thì không ai chịu nổi những trò đùa cợt lố lăng, lời lẽ nhục mạ, rẻ tiền... của các nhân vật (giới thiệu là Việt kiều) trong chương trình, trong đó có sự tham gia của các người mẫu hàng đầu Việt Nam (Thân Thúy Hà, Hồ Ngọc Hà, Hoàng Yến, Trần Hoàng Xuân, Thanh Hằng, Quế Vân, Kim Hồng...).
Nhục mạ phụ nữ trong nước
Cũng như cách làm của nhóm Vân Sơn trong chương trình VCD Những nẻo đường miền Tây (Báo Người Lao Động từng lên tiếng phê phán, cơ quan quản lý văn hóa đã kiên quyết xử lý) ca nhạc trong chương trình VCD Tuyển chọn nghệ sĩ chỉ là cái cớ để những người thực hiện chương trình này dựng nên một kịch bản diễn hài với những nội dung rất dung tục. Chẳng hạn để giới thiệu tên bài hát Gởi người yêu xưa, sau lời lẽ của những kẻ hư thân mất nết bàn ra tán vào, như dê ngồi trên xe lăn gọi là “liệt dương”... , Chí Tài mang hai trái cà tím đưa cho Văn Chung nhờ “gởi người tôi yêu hai trái vú sữa”. Và cứ trước mỗi bài hát luôn có một tiểu phẩm giới thiệu với những nội dung dung tục như vậy.
Những nhân vật Việt kiều trong những thước phim này được mô tả như những người trở về quê hương với chỉ mục đích ăn chơi trác táng, luôn coi các cô gái đẹp trong nước là những “món hàng”, “đồ chơi”. Họ đặt lời cải biên một bài hát trước năm 1975 như một lời quảng cáo, truyền miệng cho nhau: “Em ơi quê mình giờ đây vui lắm em ơi. Vui chơi, ăn nhậu, cà phê, nhảy nhót, mát xa. Nhiều em đẹp mát như tiên. Nhìn vô một cái quên ngay cái con vợ già”. Hơn 10 cô gái đẹp (những người mẫu hàng đầu Việt Nam đóng) đã thật sự trở thành “món hàng” cho những nhân vật Việt kiều trong cuốn VCD này chơi đùa. Họ tung tiền để sở hữu một lần 4 - 5 cô. Họ dùng các cô như một món hàng để làm “quà tặng”, “giải thưởng” cho nhau trong những cuộc chơi đố vui có thưởng. Dung tục, thiếu văn hóa và xúc phạm hơn khi họ cho các cô đi tắm, đặt ống nhòm rồi giành nhau nhìn và la lên những câu tục tĩu như: “... Đã quá mày ơi, nhìn sát vào đi, tao “phê” quá mày ơi, tao đang nhìn hai trái dừa”...
Vì tiền hay muốn nổi tiếng?
Đáng buồn biết bao khi những cô gái đẹp tự nguyện biến mình thành những “món hàng” cho những kẻ không ra gì bỡn cợt. Suốt trong chương trình này phần lớn họ xuất hiện trong bộ đồ tắm hai mảnh, ôm ấp, uốn éo, lả lơi bên cạnh những gã đàn ông luôn muốn lột trần thân thể họ ra. Không hiểu sao những người mẫu nổi tiếng trong nước chấp nhận những “vai diễn” mà chính họ cũng thấy bị xúc phạm. Tiền chăng? Được biết, số tiền thù lao cho mỗi người mẫu tham gia trong chương trình này chẳng hơn gì so với các chương trình video ca nhạc trong nước sản xuất mà họ tham gia. Hãy nghe những lời đối thoại của 3 người mẫu Hồ Ngọc Hà, Quế Vân, Kim Hồng trong một trường đoạn của VCD này: Trời ơi tối qua tao ngủ không được. Mày nhớ trai nữa rồi phải không? Mày biết không, con Lan đẹp đúng không, vậy mà nó đi mê cái thằng “nhất lé nhì lùn”. Trời ơi có gì lạ đâu, thằng đó có tiền, còn thằng bồ cũ của nó đẹp trai nhưng không có chiếc xe mà đi. Mệt mấy bà quá, tôi thì không cần tiền, chỉ cần một anh chàng đẹp trai, sức khỏe dồi dào... Những lời thoại như thế này phun ra từ miệng các cô, không lẽ trước khi diễn những câu thoại này các cô không hề suy nghĩ?
Đây là ấn phẩm do một trung tâm sản xuất băng đĩa ở hải ngoại thực hiện. Hầu hết các cảnh quay đều thực hiện tại Việt