Những sao Hàn sắp trở lại
Sau 2 năm gia nhập quân ngũ, các nam diễn viên Hàn Quốc thường nôn nóng khởi động lại sự nghiệp huy hoàng trước đây.
Trong năm 2007 này, các gương mặt không xa lạ với khán giả VN như So Ji Sup, Song Seung Hun, Jang Hyeok và Ji Seong đang tìm kiếm cơ hội xuất hiện lại bởi họ sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
Cứ vào bản chất hay thay đổi của thế giới giải trí, liệu họ có thể giành lại vị trí cũ hay không? Các chuyên gia cho họ lời khuyên nào? Tờ Chosun Ilbo đã tham khảo ý kiến của 10 tác giả và nhà sản xuất chương trình truyền hình danh tiếng.
So Ji Sup (giải ngũ tháng 4/2007): Thôi u sầu!
Bước lên vị trí ngôi sao nhờ những vai u sầu bi thương trong Giày thủy tinh, What happened in Bali (Chuyện xảy ra ở Bali), Sorry, I love you (Xin lỗi, anh yêu em), giờ đã 30 tuổi, anh nên hóa thân vào những vai vui nhộn, tươi sáng hơn.
Công chúng cần thấy một hình ảnh khác hơn nơi anh. Ngay cả khi anh quyết định tham gia tiếp một phim dạng mê-lô thì cũng đừng nhận vai quá nặng nề bi thảm. Tham gia một hài lãng mạn là ý tưởng hay. Hoặc bắt đầu với những phim điện ảnh độc lập có kinh phí thấp.
Song Seung Hun (giải ngũ tháng 11/2007): Cần cứng rắn hơn!
![]() |
| Song Seung Hun |
Vẻ ngoài của Song Seung Hun phần nào chống lại anh trong việc chọn vai. Anh cần nhìn vào con đường mà diễn viên đàn anh Jang Dong Gun đã chọn.
Nỗ lực giành sự công nhận về tài năng hơn là chỉ cuốn hút vẻ ngoài. Song (năm nay 31 tuổi) nên chọn vai mạnh mẽ, cứng rắn để quên đi hình ảnh hào hoa trong bộ phim sướt mướt Trái tim mùa thu. Tại sao không phải là một vai xấu xa hoặc một kẻ máu lạnh?
Jang Hyeok (giải ngũ tháng 11/2007): Nên mềm mại hơn!
![]() |
| Jang Hyeok |
Anh chàng 31 tuổi này vốn đã được coi là đa tài và mạnh mẽ. Nhưng giờ đây nên chuyển từ dạng vai trai trẻ mạnh mẽ sang vai chín chắn, trưởng thành để chinh phục khán giả lớn tuổi hơn.
Có thể hợp nếu anh đảm nhận vai lịch thiệp nho nhã trong bộ phim chứa chan tình người. Hoặc phục hồi hình ảnh từng hướng tới khi vào vai một thiếu niên nổi loạn và lầm lì trong School Love Love (Tình yêu học đường) năm 1999.
Ji Seong (giải ngũ vào tháng 6/2007): Noi gương Sean Penn!
![]() |
| Ji Seong |
Diễn viên này đã tạo nên một hình ảnh mẫu mực về đạo đức, đến nỗi anh cấp thiết cần một vai phản diện, xấu xa đến mức không thể quên. Anh nên lấy Sean Penn làm hình mẫu.
Ngay trước khi nhập ngũ, Ji Seong đã thử dạng vai này trong Blood Tears (Lệ máu) và để lại ấn tượng mạnh dù chỉ xuất hiện vài cảnh. Một dạng vai ấn tượng tương tự sẽ giúp sự trở lại màn ảnh của Ji Seong - nam diễn viên vừa bước vào tuổi 30 trở nên thú vị hơn.


