Những ứng cử viên nặng ký của ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2006

(NLĐO)- Trải qua những ngày thi khá căng thẳng, các người đẹp đang tập luyện cho đêm chung kết. Lúc này, các những ứng cử viên sáng giá của ngôi vị hoa hậu cũng lộ diện.

Lưu Bảo Anh- đi thi để mọi người biết đến mình

Sau 3 năm kể từ ngày đăng quang hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long, cô gái hay cười Lưu Bảo Anh mới xuất hiện tại cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia. Cô cho biết, nguyên nhân 3 năm “ẩn mình” chính là thời gian để cô trang bị thêm kiến thức đời sống, xã hội. Tuổi 24, Lưu Bảo Anh chững chạc hơn hẳn. Đó chính là lý do mọi người trong nhóm Ý tưởng giao phó cho cô vai trò người điều kiển chương trình sinh hoạt đêm lửa trại phần thi hoa hậu thân thiện. Trong các phần thi, cô gái sở hữu các số đo hình thể lý tưởng 84-63-94 này chinh phục mọi người bằng vẻ đẹp hiền dịu, cách ứng xử nhẹ nhàng. Tuy đã định cư ở TPHCM nhưng Bảo Anh vẫn là đại diện cho tỉnh Cần Thơ, vùng đất nơi cô đã trải qua tuổi thơ. Theo lời Bảo Anh tự nhận xét, tính tình phóng khoáng, trải lòng với mọi người của cư dân miền Tây chính là bản chất của cô. Với chủ đề “Thân thiện” của cuộc thi năm nay, Lưu Bảo Anh đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị hoa hậu.

Mai Phương Thúy- cô thí sinh mang biệt danh Thúy “tồ”

Trong 34 thí sinh tham dự cuộc thi hoa hậu Việt Nam năm nay, Mai Phương Thúy nổi bật hơn cả vì chiều cao đáng mơ ước, 1m79. Thân hình cân đối, làn da nâu khỏe khoắn khiến Thúy mang một vẻ đẹp hiện đại. Đó là lý do khiến cô luôn là người có mặt trong danh sách các thí sinh được bình chọn qua mạng cao nhất hiện nay. Trong phòng, mọi người đặt cho Thúy biệt danh là Thúy “tồ” vì những ý nghĩ và cách ứng xử ngô nghê, trẻ con vì cô bé mới vừa tròn 18 tuổi.

img
Thí sinh Mai Phương Thúy

Hoàn thành các phần thi, trong khi mọi người tranh thủ nghỉ ngơi thì Thúy lại chạy ngay xuống phòng Internet của khách sạn để lướt web, chat với bạn bè…. Trông thấy Thúy giao tiếp thành thạo với các du khách nước ngòai mới thấy cô thí sinh này tự tin đến nhường nào. Nhiều năm liền, Thúy luôn giữ vững thành tích học sinh giỏi. Niềm vui tham dự vòng chung kết hoa hậu Việt Nam của Thúy được nhân đôi khi cô nhận được giấy báo trúng tuyển của trường ĐH Ngoại thương Hà Nội chuyên ngành Kinh tế đối ngoại.

Cao Thanh Hằng và giấc mơ được làm cô bé bên cửa sổ

Cho đến ngày lên đường đến tham dự vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2006, Thanh Hằng vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng vì quyết định của mình. Trong dự định của cô bé quyết đoán này, mãi đến năm 2008, cô mới tham gia cuộc chơi lớn này vì tự nhận thấy mình chưa đủ chín chắn lẫn kiến thức cho việc tranh tài cùng các người đẹp Việt Nam. Bạn bè, gia đình động viên mãi, Thanh Hằng mới thay đổi quyết định.

img
Thí sinh Cao Thanh Hằng

Bất lợi vì chiều cao khiêm tốn 1m65 nhưng Hằng lại tạo ấn tượng với mọi người bằng làn da trắng và vẻ đẹp thiên thần của trẻ con. Ở phần thi hoa hậu ảnh, nụ cười ưa nhìn của cô đã tạo cơ hội cho khá nhiều tay máy sáng tác được những bức ảnh ấn tượng. Tác phẩm khiến cô bé mê đọc sách này ấn tượng nhất là Totto Chan, cô bé bên cửa sổ. Cô kể, hình ảnh thơ ngây, hồn nhiên của cô bé nhân vật chính trong truyện đã vẽ nên một thế giới nghịch ngợm đáng yêu cho tuổi thơ của Thanh Hằng.

Trần Thị Hương Giang- cô gái mê chính trị

Khác hẳn với vẻ đẹp dịu dàng bên ngoài, Hương Giang có một cá tính khá mạnh và những sở thích khác hẳn những cô gái tuổi 19. Cha mất sớm, 3 mẹ con tựa nương nhau sống nhưng chưa bao giờ Hương Giang tỏ ra yếu đuối. Là sinh viên khoa Quốc tế trường ĐH KHXH & NV Hà Nội, Giang đọc khá nhiều sách chính trị. Hương Giang cho biết, trong những đầu sách này, cô có thể tìm thấy những điều rất lớn từ các chi tiết rất nhỏ. Đó cũng chính những bước chuẩn bị đầu tiên của cô gái cao 1m76 này cho mục tiêu phấn đấu để trở thành một đại biểu quốc hội tương lai.

img
Thí sinh Trần Thị Hương Giang

Sở hữu một thân hình khá lý tưởng 82-61-93, năm 2004, Giang đã từng tham gia cuộc thi hoa hậu Việt Nam nhưng chỉ lọt vào top 10. Năm nay, với những kinh nghiệm mà mình đã được trang bị trong lần thi trước, trông Giang tự tin và hoạt bát hẳn. Giang tâm sự: “Tôi xem lần thi trước là đợt tổng duyệt. Tôi không đặt danh hiệu cho mình nên không bị áp lực của chính bản thân”.

Trần Thị Quỳnh cô gái Hải Phòng mê thể thao

Hết mình trong các phần thi là cảm nhận chung của mọi người đối với Trần Thị Quỳnh, cô gái có khuôn mặt rất ưa nhìn. Quỳnh hiện đang là sinh viên khoa thể dục quân sự trường ĐH Hải Phòng. Ngày còn bé, mãi chạy rong theo trái bóng, Quỳnh chẳng thiết gì những trò gương lược của con gái.

img
Thí sinh Trần Thị Quỳnh

Chớp mắt, cô bé đen nhẻm ngày nào đã là một thiếu nữ nhưng bản tính hiếu động vẫn không thay đổi. Cô chơi được hầu như tất cả các môn thể thao nhưng riêng bơi lội thì Quỳnh “đầu hàng”. Mái tóc xoăn tự nhiên, đôi mắt to, đen láy mà Quỳnh thừa hưởng từ mẹ tạo nên vẻ quyến rũ hoang dã mà ít cô gái hiện đại nào có được. Ngoài ra, Quỳnh còn được đánh gíá cao vì cách trình diễn thu hút trên sân khấu.