Ninh Tịnh - Hồng nhan đa tài

Đôi mắt như một làn sóng điện, nụ cười ngọt lịm đủ sức khuynh thành... Ninh Tịnh – Bạch Như Tuyết, xuất hiện trong phim Địch Nhân Kiệt (đang phát sóng trên HTV9), thật ấn tượng bởi sức cuốn hút của diễn xuất

Địch Nhân Kiệt – một danh tướng đời Đường là một trung quân ái quốc nhưng nhiều lúc phải điêu đứng bởi sự xúc xiểm của bọn gian thần. Mang một oan khuất 20 năm, Địch Nhân Kiệt canh cánh bên lòng, quyết truy ra sự thật, không chỉ là để minh oan cho bản thân ông mà còn giúp cho vương triều – xã tắc khỏi lao đao, sụp đổ... Phim được điểm xuyết sự thi vị bởi tình yêu của một danh tướng với một kỳ nữ bí hiểm và ma mị Bạch Như Tuyết. Trong phim Ninh Tịnh khi phiêu bồng, khi oán thán, khi yếu đuối dễ tổn thương...

Một đại mỹ nhân

Ninh Tịnh 15 năm qua vẫn là một trong những đại mỹ nhân của phim ảnh Trung Quốc. Cô được xem như là một ngôi sao đa tài với khả năng đóng được nhiều loại vai khác nhau.

Sinh trưởng tại Quý Châu (Trung Quốc), Ninh Tịnh đã chọn Học viện Nghệ thuật Quý Châu làm nơi nuôi dưỡng hạt mầm nghệ thuật diễn xuất trong cô. Nét đẹp “khuynh thành” của cô đã làm “xao xuyến” trái tim của nhiều đạo diễn. Họ luôn quyết định mời cô vào phim trước khi biết đến khả năng diễn xuất của cô. Ninh Tịnh đã làm ít nhiều đạo diễn này phải ngạc nhiên bởi bên cạnh nét đẹp hiếm có, cô còn có khả năng hòa nhập vai diễn xuất thần. Với sắc diện thẳm sâu, hơi u tịch của người dân tộc Vân Quý, Ninh Tịnh vừa rất cương nghị mà cũng thật duyên dáng, dễ thương, cộng thêm tố chất tư duy nghệ thuật bằng hội họa (cô rất có năng khiếu hội họa), Ninh Tịnh luôn tạo được sự “phiêu bồng” trong diễn xuất... Cô có thể “vẽ” nhân vật mình trong mỗi cái nhướng mắt, chau mày, trong mỗi nét cười thanh thản, hay tư lự...

Năm 1994, bước ngoặt cuộc đời diễn xuất của Ninh Tịnh được đánh dấu bởi bộ phim Pháo đả song đăng của đạo diễn Hà Bình. Với vai chính trong phim này, Ninh Tịnh đăng quang giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP San Sebastian (Tây Ban Nha). Có thể nói, bộ phim Pháo đả song đăng đã làm ngời sáng một trường phái diễn xuất có khởi điểm từ Ninh Tịnh: “Nhẹ tợ lông hồng, nặng tợ thái sơn”. Bởi trong mỗi nét diễn của Ninh Tịnh, dù giữa bối cảnh mang tính “cấp tập” cô vẫn khoan thai, tự tại.

Năm 1995, đạo diễn Khương Văn thực hiện bộ phim Dưới sức nóng mặt trời, ông đã mời Ninh Tịnh vào vai nữ chính. Vai diễn thành công ngoài tưởng tượng của Ninh Tịnh. Cô được đánh giá một cách trân trọng về tính chuyên nghiệp trong diễn xuất.

Đặc biệt năm 1997, bộ phim Hồng Hà Cốc (Red River Valley, đạo diễn Phùng Tiểu Cương) là bộ phim “mai mối” cho Ninh Tịnh và nam diễn viên người Mỹ Paul Kersey. Một năm sau, hai người kết hôn.

Sống ở Mỹ, đóng phim ở Trung Quốc

Năm 1999, cả hai vợ chồng Ninh Tịnh- Paul Kersey lại được đạo diễn Phùng Tiểu Cương mời đóng vai chính trong bộ phim Chuyện tình trên sông Hoàng Hà. Paul vào vai Owen - một lính phi công Mỹ tham gia quân đội đồng minh giúp Trung Quốc chống lại phát xít Nhật trong thế chiến thứ 2, Ninh Tịnh vào vai nữ chiến sĩ An Di... Hai con người không cùng chiến tuyến đã nảy sinh tình cảm yêu thương. Với vai An Di trong phim này, Ninh Tịnh đã được trao giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan Phim Kim Kê (Trung Quốc) năm 1999. Cũng trong năm 1999, sau khi tham gia lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình Bảo liên đăng (do Mỹ sản xuất), Ninh Tịnh theo Paul về Mỹ và họ đã có một cậu con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên Ninh Tịnh không chọn cuộc sống và môi trường hoạt động nghệ thuật tại Mỹ, sau thời gian dành riêng cho mái ấm gia đình, cô trở lại Trung Quốc.

Thời gian này Ninh Tịnh không chỉ chọn những phim mang nặng yếu tố nghệ thuật, mà cả trong những bộ phim mang yếu tố thương mại, như phim Khẩu súng bị đánh mất (với Khương Văn), Thiên hạ vô song (với Lương Triều Vỹ, Vương Phi, Triệu Vy, Trương Chấn). Đặc biệt, lần đầu tiên cô nhận lời đóng phim truyền hình với nhân vật Triệu Cơ trong Lã Bất Vi - Anh hùng thời loạn (với Trương Thiết Lâm). Ninh Tịnh cho biết: “Chưa bao giờ Ninh Tịnh của 10 năm trước nghĩ mình sẽ đóng phim truyền hình, không phải vì phân biệt điện ảnh hay truyền hình mà đơn giản tôi cảm thấy diễn xuất của mình không phù hợp. Nhưng sau khi tham gia Lã Bất Vi - Anh hùng thời loạn, tôi cảm nhận không khí làm phim của truyền hình mang lại cho mình nhiều cảm giác thú vị”.

Điều khiến công chúng khi nghĩ về Ninh Tịnh cảm thấy thú vị, là cô không chọn cho mình những nhân vật một chiều mà thích “công phá” vào những tâm lý phức tạp, mâu thuẫn, thậm chí phản diện. Như trong phim truyện truyền hình Đại mã bang cô thủ vai chính. Trong phim Quả Quả, Ninh Tịnh đóng vai một cô gái đáng yêu, tính tình thuần khiết và hay mơ mộng hão huyền. Thế nhưng, vì ghen tuông Quả Quả bất thình lình phóng hỏa thiêu rụi dinh cơ của người yêu... và trở thành một người mù quáng với tình yêu. Với Ninh Tịnh, đây là vai diễn mang tính đột phá trong hành trang diễn xuất, khiến cô rất hứng thú. Cô cho biết: “Nghề diễn đã tạo cho tôi cơ hội hóa thân vào nhiều hạng người khác nhau, đặt tôi vào những thân phận khác nhau để hiểu sâu sắc hơn chuyện nhân tình thế thái. Nó giúp cho vốn sống của tôi thêm phong phú và có ý nghĩa”. Vẫn tiếp tục ôm ấp tình yêu nghệ thuật, Ninh Tịnh ngẩng cao đầu bước phiêu bồng về hướng mình đã chọn.