Nỗi ám ảnh của Jennifer Lopez khi sắp đến ngày sinh
(NLĐO) - Cũng chính là nỗi khổ của các nhân viên bệnh viện nơi cô dự định sẽ sinh đôi con đầu lòng của cô và chồng Marc Anthony nội trong tháng này. Ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh có những bước nhảy điêu luyện đã buộc tất cả nhân viên không được vào căn phòng mà cô đã đặt trước.
Trung tâm y tế North Shore ở Long Island được yêu cầu không cho phép nhân viên bén mảng đến phòng cô trong suốt thời gian cô lưu lại. Một nguồn tin cho tờ New York Post biết thậm chí chiếc ghế dài đặt gần căn phòng của Lopez suốt 2 tuần nay không một ai dám sử dụng. Nó cũng được dành riêng cho cô. Bệnh viện cũng chuẩn bị hẳn một dãy phòng với sàn lót gỗ và chiếc TV khổng lồ cho riêng ngôi sao 38 tuổi này. Chưa hết, một hệ thống báo động cũng đã được lắp đặt tại đây.Một số nhân viên được huấn luyện đặc biệt để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp có kẻ đột nhập và bắt cóc các con của Lopez - nỗi ám ảnh của cô khi sắp đến ngày sinh. Một người bạn của cô cho hay: “Jennifer nói nhiều về nỗi kích động rằng sẽ có ai đó mưu toan bắt cóc tống tiền các con cô và cô không chịu nỗi ý nghĩ phải chờ đợi trong bao lâu để chuộc lại chúng”.