Nơi tình yêu bắt đầu

Chương trình ca nhạc Thắp sáng niềm tin lần thứ 7, do Đài Truyền hình TPHCM phối hợp cùng Ngân hàng Á Châu (ACB) và Công ty ProEvents tổ chức, sẽ diễn ra vào ngày 6-6 tại nhà hát Hòa Bình (TPHCM) với chủ đề Nơi tình yêu bắt đầu

Là một chương trình nghệ thuật được tổ chức định kỳ hằng năm, Thắp sáng niềm tin đã phần nào trở nên quen thuộc với khán giả yêu nhạc. Dù chương trình được tổ chức với mục đích tri ân khách hàng cũng như thể hiện sự chia sẻ của mình với những mảnh đời kém may mắn nhưng ban tổ chức chương trình luôn canh cánh nỗi lo, làm thế nào để Thắp sáng niềm tin được ghi nhận, không chỉ ở mặt xã hội mà còn ở mặt nghệ thuật.
img
Các ca sĩ trong chương trình Thắp sáng niềm tin 5
 
Sang trọng và lịch lãm
 
Vì vậy, mỗi năm, Thắp sáng niềm tin lại được làm mới từ hình thức đến nội dung. Cũng với mục đích đó, chương trình Thắp sáng niềm tin 7 với chủ đề Nơi tình yêu bắt đầu được đạo diễn Trần Vi Mỹ khoác lên chiếc áo mới, sang trọng và lịch lãm. Điều đó được thể hiện rõ nét qua bức tranh âm nhạc nhiều sắc màu bằng những bản tình ca bất hủ, như: Trở về dòng sông tuổi thơ, Ca dao mẹ, Tiếng dân chài, Ngày xưa Hoàng thị, Còn tuổi nào cho em, Giáng ngọc, Nỗi nhớ mùa đông, Dòng sông lơ đãng, Cho em một ngày, Em và tôi,...
 
Tất cả những ca khúc tưởng chừng rất quen và rất cũ này sẽ được hòa âm phối khí mới mẻ nhằm tạo nên một không gian âm nhạc vừa quen cũng vừa lạ; vừa khơi gợi cảm xúc vừa tạo nên sức hấp dẫn mê hoặc. Sức hút đó càng thêm mãnh liệt với sự phối hợp đầy ăn ý của các giọng ca: Thanh Lam, Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng,Thanh Thảo, Hiền Thục, Đức Tuấn, Hà Anh Tuấn, Lê Hiếu, Lệ Quyên, Phương Vy, Tấn Minh,... cùng dàn nhạc giao hưởng và ban nhạc nhẹ trên sân khấu.
 
Không chấp nhận tình trạng ca sĩ xếp hạng biểu diễn như nhiều chương trình ca nhạc hiện nay, Nơi tình yêu bắt đầu được xây dựng thành một chuyện kể mà trong đó, mỗi ca khúc, mỗi giọng ca đều trở thành một tình tiết, một nhân vật làm nên sự hoàn hảo cho câu chuyện được viết lên bằng âm nhạc này.
 
Dấu ấn Vi Mỹ
 
Chương trình được kết cấu theo 3 phần. Phần 1, Ký ức về tuổi thơ đưa người nghe về với khoảng trời tuổi thơ  ngọt ngào qua các ca khúc Dời đô, Ngàn năm vang mãi, Quê hương, Trở về dòng sông tuổi thơ, Ca dao mẹ, Tiếng dân chài, Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui... Ký ức tuổi thơ sẽ  trở về trọn vẹn với khán giả khi có thêm sự biến hóa của cảnh trí.
 
Phần 2 của chương trình sẽ thể hiện rõ nét nội dung của chương trình: Nơi tình yêu bắt đầu. Đây là phần mà đạo diễn Trần Vi Mỹ muốn sử dụng triệt để những bản tình ca hay nhất của các nhạc sĩ tên tuổi, dẫn dắt khán giả về với những kỷ niệm đẹp trong tình yêu. Những người thực hiện chương trình mong muốn gửi gắm những cung bậc của tình yêu, những không gian kỷ niệm mà mỗi khán giả đã từng trải qua, từng gặp... khi là biển, con sông, ghế đá công viên...; những ngọt ngào lẫn trắc trở trong đời sống tình cảm con người nhưng luôn lạc quan, tin vào tình yêu đích thực. Và cuối cùng là phần Hạnh phúc thăng hoa. Mong muốn của một tình yêu đích thực  là bến bờ hạnh phúc, là mái ấm gia đình... và từ đây tình yêu đã thăng hoa, tiếp sức cho một tình yêu mới bắt đầu, đó chính là tình yêu gia đình. 
 
Đạo diễn Trần Vi Mỹ chia sẻ: “Khi chọn nghệ thuật làm nghiệp, điều mà tôi luôn canh cánh trong lòng là làm sao để bản thân mình luôn có được những điều khác biệt. Trước đây, tôi đã thử sức với những chương trình đa sắc mà ở đó tôi tận dụng cảnh trí để làm nên sự sinh động cho một chương trình ca nhạc. Nhưng lần này, tôi muốn mình khác trước. Sẽ không có cảnh trí hay minh họa rườm rà nhưng dấu ấn Trần Vi Mỹ vẫn phải rõ nét: Sang trọng và tinh tế hơn. Điều đó sẽ thể hiện trong Nơi tình yêu bắt đầu”.
 

Thắp sáng niềm tin là một chương trình nghệ thuật được tổ chức định kỳ hằng năm nhằm tri ân khách hàng cũng như kỷ niệm ngày thành lập ACB (4-6-1993). Thông qua chương trình này ACB thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ của mình với những mảnh đời cơ nhỡ, người nghèo trên toàn quốc bằng việc đóng góp 250 triệu đồng ủng hộ quỹ từ thiện Chung một tấm lòng.