NS Tấn Giao – Kép “mát tay”

Khán giả yêu mến sân khấu cải lương không còn xa lạ với nghệ sĩ Tấn Giao. Anh là một trong những diễn viên gắn bó mật thiết với đoàn cải lương xung kích Trần Hữu Trang.

Thời đó cùng với các bạn diễn, Tấn Giao đã gặt hái được nhiều thành công qua các vai kép chính. Không chỉ giỏi diễn xuất trong các vai đề tài tâm lý xã hội, Tấn Giao còn có thể diễn tốt các nhân vật trong các vở lịch sử, dân gian và đặc biệt là vai kép hài. Năm qua, Tấn Giao được khán giả yêu thích với vai họa sĩ Phan (vở Trái tim em nói thế). Đạo diễn Hoa Hạ đã dành cho anh mảnh đất khá màu mỡ để anh thể hiện tâm trạng một chàng họa sĩ tài ba nhưng đốt cháy tương lai mình bằng làn khói trắng. Xem Tấn Giao diễn vai nghiện ma túy, không ít người quen nghi ngờ anh đã có lần “thử” hàng trắng. Nhưng Tấn Giao cười, lý giải: “Tôi xem phim, truyền hình và gặp gỡ nhiều học viên ở các trung tâm cai nghiện ma túy, qua đó đúc kết được kinh nghiệm để diễn dạng vai này”.

Tấn Giao còn có vai Hai Khờ rất duyên dáng trong vở Vợ là tất cả. Anh diễn hài thật tinh tế, không vận dụng yếu tố hình thể mà chỉ dựa vào giọng ca với cách nhấn nhá gây cười. Về khoản chọc cười người xem, Tấn Giao còn có vai Được (vở Ra giêng anh cưới em) hết sức ấn tượng. Một anh chàng nhà quê giúp đỡ cô bạn cùng đường để rồi phải đứng ra làm chồng “bất đắc dĩ”, giúp cô bạn thoát khỏi miệng đời chê cười “chưa chồng mà có con”. Trong cuộc thi Ngôi sao Vọng cổ Truyền hình 2006, Tấn Giao được khen là “anh kép mát tay”, vì anh phụ diễn cho nữ thí sinh nào thì “cô đào” đó vào đến vòng chung kết và đoạt giải. Cụ thể anh phụ diễn cho Giang Bích Phượng (trích đoạn Chị tôi), giúp cô đoạt giải tư và giải của Hội đồng Báo chí; với Cao Thúy Vy, anh phụ diễn vai Hàn Mặc Tử, giúp cô có thêm điểm qua vai Mộng Cầm để vào chung kết xếp hạng đoạt giải ba; với Ngọc Trinh, Tấn Giao là một bổ sung cần thiết để cô diễn tả tâm trạng Thị Lộ gặp Nguyễn Trãi (trích đoạn Rạng ngọc Côn Sơn), mang lại cho Ngọc Trinh giải Chuông Bạc.

Anh nói: “Tôi chỉ biết làm hết sức mình để gắn bó với sân khấu cải lương. Dù ai có nói sân khấu này đang gặp nhiều khó khăn, nghề diễn viên cải lương không thể tồn tại trong xu thế phát triển của xã hội, nhưng tôi vẫn một đường mà đi. Tình cảm của khán giả đã giúp cho nghệ sĩ chúng tôi vững lòng tin”.