NSƯT Phượng Loan sẵn sàng "xấu xí" vì vai diễn

(NLĐO) - Ngày 3-1, HTV quay hình vở cải lương “Thời con gái đã xa”, NSƯT Phượng Loan vào vai Diệu, cô thanh niên xung phong trên chiến trường Trường Sơn năm xưa, mang gương mặt bị cháy sém một nửa vì bom napalm. Nữ nghệ sĩ này chia sẻ rằng chị không ngại vào vai xấu. Đó là chưa kể, nhân vật Diệu xấu ngoại hình nhưng rất đẹp ở tâm hồn.

img
NSƯT Phượng Loan trong vai Diệu - vở Thời con gái đã xa

NSƯT Nhà hóa trang Trịnh Xuân Chính đã tạo một lớp nhựa sần sùi dán lên mặt của NSƯT Phượng Loan, nhân vật này phải luôn che mặt bằng một chiếc khăn rằn. “Cô Diệu bị kỷ luật trong đoàn thể vì cái thai hoang, đã vào Sài Gòn bán ve chai để nuôi đứa con không cha. Vì vậy, suốt vở diễn nhân vật của tôi không "đẹp" ở hình thức nhưng lại rất đẹp trong tâm hồn”- NSƯT Phượng Loan chia sẻ.


	NSƯT Phượng Loan và Chí Linh trong vở Thời con gái đã xa

NSƯT Phượng Loan và Chí Linh trong vở Thời con gái đã xa

Chí Linh, bạn diễn của NSƯT Phượng Loan – người trực tiếp gây nên nỗi đau tinh thần cho cô, là cha của đứa con mà Diệu âm thầm giấu kín trong lòng. Anh cho biết: “Phượng Loan thể hiện đúng tâm lý nhân vật, xử lý ca từ rất ngọt ngào, lột tả rõ nét bi kịch của nhân vật. Tôi đoán NSƯT Phượng Loan sẽ lấy nước mắt khán giả khi vở diễn này ra mắt công chúng”.

 

img
Chí Linh và NSƯT Phượng Loan trong vở Thời con gái đã xa

Đạo diễn NSƯT Đoàn Bá – người đã từng dàn dựng vở kịch này nói: “Vai "xấu xí" không lạ nhưng tôi tin cách diễn của Phượng Loan sẽ tạo nên nét mới trên sàn quay của cải lương truyền hình. Bởi cô Diệu của Kim Xuân đã từng gây bất ngờ nhưng với khả năng diễn và nội lực của Phượng Loan, vai này sẽ tạo điểm nhấn cho cải lương đầu năm 2014”.

img
NSƯT Phượng Loan
img
NSƯT Phượng Loan và NSND Bạch Tuyết