Ong vàng phiêu lưu ký- bài học từ thế giới loài ong
(NLĐO)- Chỉ trong tuần lễ đầu tiên công chiếu, bộ phim hoạt hình Ong vàng phiêu lưu ký (tựa gốc: Bee movie) của đôi đạo diễn Simon J. Smith và Steve Hickner đã thu về 26 triệu USD và đứng đầu bảng xếp hạng phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ. Ngoài ra, bộ phim còn nhận được hàng loạt đề cử tại nhiều giải thưởng điện ảnh, trong đó co một đề cử tại Giải Quả cầu vàng 2008. Phim khởi chiếu tại các rạp trong TPHCM từ ngày 7-2.
Tốt nghiệp Trường Ong, viễn cảnh mở ra trước mắt ong Barry thật đẹp. Thế giới đầy những điều kỳ diệu đang chờ cậu khám phá. Vốn hiếu động, Barry luôn mở to đôi mắt trước những sự mới mẻ trong cuộc sống mà giờ đây cậu mới tận mắt chứng kiến.Ở thế giới loài người đầy bất trắc, Barry may mắn làm quen với một cô gái xinh đẹp tên Vanessa. Trước tấm lòng nhân hậu của cô, Barry đã phá lệ của tổ tiên là trò chuyện với loài người.
Lần đầu tiên tung tăng trong thế giới loài người, khi tình bạn giữa Barry và Vanessa ngày càng khăng khít, Barry đã phát hiện ra một sự thật cực kỳ nghiêm trọng đối với cậu: con người đã đánh cắp và đem bán mật ong do chính họ hàng nhà ong phải mất bao công sức để làm ra. Trong cơn nóng giận, Barry quyết định đòi công lý cho đồng loại bằng việc kiện con người.
Dĩ nhiên, trước những lý lẽ đanh thép của họ hàng nhà ong mà Barry làm đại diện, cuối cùng, phần thua đã thuộc về con người. Nhưng, dường như có một thay đổi lớn ở thế giới con người lẫn thế giới loài ong kể từ khi con người không được phép chạm tay vào mật ong. Đó là khi cả đôi bên nhận ra một thực tế: những giọt mật óng ánh ấy không chỉ là kết tinh bao hạnh phúc của cả loài ong lẫn niềm vui của con người mà còn mang trong mình một sứ mệnh thiêng liêng…
Hình ảnh đẹp, lời thoại dí dỏm, nội dung thú vị và giàu tính nhân văn khiến bộ phim đủ sức chinh phục khán giả đủ mọi lứa tuổi.