Oscar 2008 nóng lên từng ngày
No Country for Old Men và There Will Be Blood đã là hai ứng viên sáng giá của giải Phim hay nhất thì không cớ gì Paul Thomas Anderson và anh em nhà Coen lại không là đối thủ của nhau trên con đường tranh giải Đạo diễn xuất sắc
Lễ trao giải Oscar 2008 sẽ diễn ra vào đêm 24-2. Các tượng vàng Oscar 2008 sắp tìm được chủ nhân. Ngay từ bây giờ không khí Oscar đã nóng lên từng ngày với những dự đoán về các hạng mục quan trọng: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc và Nam-Nữ diễn viên chính xuất sắc.
No Country for Old Men “đối đầu” There Will Be Blood
Cùng dẫn đầu với 8 đề cử, trong đó có hạng mục Phim hay nhất, cả hai tác phẩm đẫm chất bạo lực No Country for Old Men và There Will Be Blood đều được đánh giá là ứng cử viên sáng giá hơn so với ba phim còn lại: Juno, Atonement và Michael Clayton. Năm ngoái, bộ phim đầy máu The Departed cũng xuất sắc giành tượng vàng Oscar, cho thấy các thành viên Viện Hàn lâm Khoa học-Nghệ thuật Hoa Kỳ đang chuộng gu “máu me”.
No Country for Old Men của anh em Joel và Ethan Coen được chuyển thể từ tiểu thuyết của Cormac McCarthy, lấy đề tài buôn lậu ma túy ở biên giới Mỹ-Mexico. Kể từ khi ra mắt bộ phim đầu tay Blood Simple năm 1984, bạo lực chưa bao giờ ngừng trong các phim của anh em nhà Coen, No Country for Old Men cũng không ngoại lệ. Đoạt được 75 giải thưởng và đề cử tại các giải của hội nghề nghiệp, chừng ấy đủ để No Country for Old Men tự tin thẳng tiến đến tượng vàng Oscar trong đêm 24-2. Nếu như có điều gì ngăn bước No Country for Old Men thì đó chỉ có thể là There Will Be Blood. Bộ phim của đạo diễn Paul Thomas Anderson này so về số giải thưởng không bằng No Country for Old Men nhưng lại thắng thế ở chất thời sự. There Will Be Blood lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Oil của Upton Sinclair nói về những ông trùm tư bản đi tìm dầu mỏ. Trong thời điểm tình hình dầu hỏa đang là một trong những vấn đề được dư luận quốc tế quan tâm, There Will Be Blood tràn trề khả năng lên ngôi ở giải Oscar tới.
Mọi dự đoán dồn về anh em nhà Coen
Trong số 5 tên tuổi được đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất, phim Michael Clayton mới là tác phẩm đầu tay của Tony Gilroy, vì vậy cơ hội cho Tony Gilroy hầu như không có. Julian Schnabel, dù vừa đoạt giải Quả cầu vàng với phim The Diving Bell and the Butterfly, cũng không được đánh giá cao hơn nữa và đây cũng là lần đầu tiên Julian Schnabel được đề cử Oscar. Tương tự là Jason Reitman, lần đầu được đề cử Oscar với phim Juno. Do đó hạng mục Đạo diễn xuất sắc chỉ là cuộc so kè quyết liệt giữa Paul Thomas Anderson và anh em nhà Coen. Đạo diễn là linh hồn của bộ phim. No Country for Old Men và There Will Be Blood đã là hai ứng viên sáng giá của giải Phim hay nhất thì không cớ gì Paul Thomas Anderson và anh em nhà Coen lại không là đối thủ của nhau trên con đường tranh giải Đạo diễn xuất sắc. Cách đây không lâu, Joel và Ethan Coen vừa đăng quang tại lễ trao giải của Hiệp hội Đạo diễn Mỹ (DGA), thông thường những ai chiến thắng ở giải này sau đó cũng giành tiếp giải Oscar, điển hình gần nhất là Martin Scorsese năm ngoái, với phim The Departed. Vì vậy giới chuyên môn dự đoán Joel và Ethan Coen nên soạn sẵn lời phát biểu cho đêm 24-2.
Nữ diễn viên chính - Cuộc đối đầu căng thẳng
Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc, không còn nghi ngờ gì về khả năng đăng quang của Daniel Day-Lewis so với các đồng nghiệp George Clooney, Johnny Depp, Tommy Lee Jones, Viggo Mortenson. Ngay cả khi người xem không thích bộ phim There Will Be Blood thì cũng khó mà phủ nhận diễn xuất tuyệt vời trong vai ông trùm dầu mỏ Daniel Plainview của Daniel Day-Lewis. Bước sang tuổi 50, nam diễn viên nổi tiếng này rất được các thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học-Nghệ thuật Hoa Kỳ yêu thích, bằng chứng là giải Oscar năm 1989 với phim My Left Foot và hai lần được đề cử với phim In the Name of the Father, Gangs of New York. Mùa giải “tiền” Oscar, tên Daniel Day-Lewis cũng được xướng lên ở hầu hết các giải thưởng quan trọng như giải Quả cầu vàng, BAFTA (Anh), Hiệp hội Diễn viên Mỹ.
![]() |
Cảnh trong phim No Country for Old Men |
Nữ diễn viên chính xuất sắc là cuộc đối đầu căng thẳng giữa ngôi sao kỳ cựu Anh Quốc Julie Christie và nữ diễn viên trẻ đang lên của Pháp Marion Cotillard. Vai diễn người phụ nữ mắc chứng bệnh Alzheimer trong Away From Her của Julie Christie đã mang về cho nữ diễn viên 66 tuổi này một giải Quả cầu vàng 2008 Nữ diễn viên chính phim bi xuất sắc nhất. Đây là lần thứ tư Julie Christie được đề cử giải Oscar và Julie Christie đang đứng trước cơ hội lớn lặp lại lịch sử cách đây 42 năm khi bà nhận được tượng vàng với phim Darling. Đối thủ của Julie Christie, Marion Cotillard, cũng vừa giành giải Quả cầu vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhưng ở thể loại phim hài. Nói về khả năng đoạt giải của Marion Cotillard, nhà phê bình Pete Hammond của tạp chí Maxim nhận định: “Thật khó chiến thắng khi phim của bạn nói tiếng nước ngoài và không được trình chiếu rộng rãi. Nhưng một khi đã xem phim, người ta sẽ bị cuốn hút bởi diễn xuất của cô ấy”. Tuy nhiên, vẫn còn một “ẩn số” bất ngờ, đó là Ellen Page, người thủ vai cô bé vị thành niên mang thai trong Juno.
Dù sao mọi dự đoán cũng chỉ là dự đoán, kết quả sẽ có sau thời điểm ngày 24-2 (sáng 25-2 theo giờ VN). VTV9 sẽ phát sóng trực tiếp lễ trao giải từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 25-2.