Owen Wilson: sau tự tử là ăn chơi xả láng
(NLĐO) - Sau khi cố ý tự vẫn hồi tháng 8, minh tinh màn bạc Owen Wilson (ảnh) đã quay lại với những buổi party “bét nhè” kiểu Hollywood.
Wilson đã có gần 2 tháng “ngoan ngoãn”, sống gần như một ẩn sĩ, bao bọc chung quanh chỉ là những thành viên gia đình và bạn bè thân. Anh kín đáo du ngoạn “thuần túy” công viên quốc gia Grand Canyon ở Arizona vào cuối tháng 9, thăm các bậc tiền bối da đỏ để giải khuây.
Thế nhưng hôm 5-10, ngôi sao của bộ phim hài Wedding Crashers đã “ra mắt” công chúng - lần đầu tiên từ sau cuộc khủng hoảng tự cắt gân tay - trong tình trạng say mèm tại khách sạn Viceroy ở Santa Monica, California. Các chiến hữu đã phải trông chừng bạn vì anh chàng loạng choạng đứng không vững.
Những người chứng kiến cuộc chơi của Wilson, kể với tạp chí Life + Style rằng ngôi sao này và một vài người nữa yêu cầu phòng riêng ở khách sạn: “Họ chơi Vodka. Owen say bí tỉ. Anh hầu như không đi nổi”. Một vị khách của khách sạn còn kể: “Hắn đã bò khi đến và lết khi ra”.
Nhưng đại diện của Wilson phủ nhận các bài báo đề cập vấn đề say rượu, khẳng định “anh chỉ uống chứ không say”.
Cũng theo tạp chí Life + Style, Wilson và ba người bạn còn quay lại Viceroy một tuần sau đó, ngày 12-10. Một nhân chứng nói: “Anh ấy gọi rượu tequila Patron Silver… và nốc liên tục suốt buổi”.