Paris Hilton "chiến thắng" tại Mâm xôi vàng 2009
Bộ phim dẫn đầu đề cử Mâm xôi vàng "The Love Guru" (Quân sư tình yêu) tiếp tục bị... nêu tên ở ba hạng mục cùng với Paris Hilton.
Paris Hilton có lẽ sẽ phải từ bỏ ý định đóng phim tiếp khi được trao tới 3 giải Mâm xôi vàng năm nay, giải thưởng đối chọi với Oscar dành cho những bộ phim và diễn viên tệ nhất.

Paris Hilton có lẽ sẽ phải từ bỏ ý định đóng phim khi nhận tới 3 giải Mâm xôi vàng.
Paris giành trọn những giải "đáng sợ" nhất với bất cứ diễn viên nào: Nữ diễn viên tệ nhất (phim The Hottie and the Nottie), Nữ diễn viên phụ dở nhất (Repo! The Genetic Opera) và là đồng sở hữu của giải Cặp đôi tệ nhất trên màn ảnh với Christine Lakin (Hottie and the Nottie).
"The Love Guru" cũng chia sẻ vị trí "đầu bảng" tại Mâm xôi vàng năm nay với Paris Hilton với 3 giải cho Phim tệ nhất, Nam diễn viên tệ nhất (Mike Myers) và Kịch bản dở nhất. Mike Myers ê mặt chẳng kém Paris Hilton vì trong "The Love Guru" anh sắm cả vai nam chính và đồng tác giả kịch bản.
Giải Nam diễn viên phụ dở nhất năm nay về tay điệp viên 007 một thời, Pierce Brosnan với vai diễn trong bộ phim ca nhạc "Mamma Mia!". Trong khi đó, với ba bộ phim tệ hại (In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale, 1968: Tunnel Rats và Postal), Uwe Boll giành mâm xôi cho Đạo diễn dở nhất. Uwe Boll còn giành luôn giải Thành tựu trọn đời cho sự nghiệp dở nhất của Mâm xôi vàng năm nay.
Khác với nhiều năm trước khi giải Mâm xôi vàng thường do một bộ phim "thống trị" hầu hết các giải thưởng, năm nay Mâm xôi vàng chia đều cho các phim.
Những chủ nhân của Mâm xôi vàng 2009
Phim tệ nhất: "The Love Guru"Nam diễn viên chính dở nhất: Mike Myers
Nữ diễn viên chính dở nhất: Paris Hilton ("The Hottie & The Nottie")
Nam diễn viên phụ dở nhất: Pierce Brosnan ("Mamma Mia!")
Nữ diễn viên phụ dở nhất: Paris Hilton ("Repo! The Genetic Opera")
Cặp đôi tệ nhất trên màn ảnh: Paris Hilton và Christine Lakin, Joel David Moore ("The Hottie & The Nottie")
Kịch bản chán nhất: "The Love Guru" (Mike Myers và Graham Gordy)
Đạo diễn tồi nhất: Uwe Boll (In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale, 1968: Tunnel Rats và Postal)