Phạm Quỳnh Anh mong được ăn Tết ở quê nhà

Với cảm xúc của một người con phương xa lần đầu được bước chân về quê nhà, ca sĩ người Bỉ gốc Việt Phạm Quỳnh Anh, từng gây ấn tượng với công chúng VN qua bài hát Bonjour Vietnam (Xin chào VN), tỏ ra rất thân thiết khi lần đầu được tiếp xúc với báo giới tại TPHCM vào sáng 13-11, tại khách sạn Sofitel Plaza

Dù không nói sành tiếng Việt nhưng Phạm Quỳnh Anh vẫn không e ngại trả lời tất cả các câu hỏi. Mở đầu câu chuyện, Phạm Quỳnh Anh tâm sự rằng không bao giờ cô lại nghĩ mình được đón tiếp nồng nhiệt như vậy khi về VN. Cô chia sẻ: “Mới ở VN được vài ngày nhưng tôi có cảm giác như đang ở nhà của mình vậy. Đặc biệt khi đi bộ trên đường, tôi luôn nhận được những ánh mắt rất thân thiện của mọi người xung quanh và bớt dần đi cái cảm giác lạ lẫm trước đó.

Nơi đây thật tuyệt vời, có rất nhiều thứ mà tôi chưa từng thử qua hay được một lần trông thấy. Tôi rất thích thú vì bản thân tôi được khám phá nhiều điều mà tôi chỉ được nghe. Điều khiến tôi choáng ngợp nhất là lượng xe gắn máy trên đường phố. Tôi có cảm giác như mình đang bị bao quanh bởi những phương tiện này, thật là thú vị!”. Cô cho biết thời gian lưu lại VN chỉ có 10 ngày là quá ngắn để cô có thể về thăm quê cha ở miền Bắc, ghé thăm quê mẹ ở miền Nam.

Những ngày qua, tại TPHCM cô chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiến trúc vài ngôi chùa, đi mua sắm ở Chợ Lớn, thưởng thức món phở Pasteur nổi tiếng với hương vị rất khác món phở cô từng được ăn ở châu Âu, vài món ăn Huế dịu ngọt, sắm cho mình mấy món quà hàng thủ công mỹ nghệ,... Cô cũng đã dành thời gian đến thăm lại ngôi trường ngày xưa mẹ cô từng học. “Tấm hình tôi chụp ở đây sẽ là món quà quý giá đối với mẹ khi tôi trở lại Bỉ” - cô nói.

Phạm Quỳnh Anh nói chắc chắn cô sẽ quay lại VN và chuyến đi đó sẽ diễn ra dài ngày và hy vọng sẽ thực hiện vào năm tới, vì “tôi cũng muốn được ăn Tết cổ truyền dân tộc ở quê nhà. Người VN ở Bỉ vẫn thường tổ chức ăn tết nhưng không lớn như ở VN. Tôi mong được hưởng một cái Tết cổ truyền VN thực thụ”.

Điều khiến cô vui nhất trong chuyến đi này là đã có được cảm xúc trọn vẹn để thể hiện lại ca khúc Bonjour Vietnam: “Khi còn ở Bỉ, tôi biết VN qua những hình ảnh từ sách báo và phim. Và tôi chỉ hát bằng cảm xúc ở mức ấy. Còn bây giờ, khi đặt chân đến VN, tận mắt thấy đất nước, con người VN bằng xương bằng thịt, tôi mới thực sự cảm nhận được hết ý nghĩa và cảm xúc của bài hát. Tôi tin rằng nếu trở lại Bỉ và biểu diễn bài hát này, tôi sẽ thể hiện tốt hơn nhiều”. Nói đến dự án âm nhạc của mình, Phạm Quỳnh Anh cho biết cô đang thực hiện CD đầu tay, dự kiến ra mắt vào năm sau.