Phi Nhung viết thư pháp tặng mẹ ngày 8-3

Ca sĩ Phi Nhung quyết định viết thư pháp tặng cho người mẹ quá cố của mình nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Dù mẹ đã mất khi cô mới 8 tuổi nhưng với Phi Nhung, mẹ vẫn luôn ở bên cạnh mình.

Bức thư pháp bày tỏ lòng yêu thương và biết ơn mẹ được cô viết: “Mẹ là cuộc đời của con. Khi mất mẹ, đời con lạc loài” . Cô cho biết bức thư pháp này được dán lên mộ của mẹ mình đúng ngày 8-3. Cô tâm sự: “Thực ra, tôi chỉ học được đến lớp 4 nên dù là chữ thường, tôi viết cũng rất xấu nói chi là thư pháp, một thể loại nghệ thuật cần nhiều kỹ thuật. Thế nhưng, đây là tấm lòng của tôi”.
img

Phi Nhung và bức thư pháp viết tặng mẹ

Phi Nhung nảy ra ý tưởng viết thư pháp khi cô được mời tham dự chương trình Giao lưu nghệ sĩ với nhà báo nhân ngày 8-3. Một trong những nội dung gây chú ý của chương trình là viết thư pháp bán đấu giá làm từ thiện. Phi Nhung quyết định không đấu giá bức thư pháp của mình bằng cách bỏ 300 USD để sở hữu nó vì cô muốn nó là món quà của cô đặt lên mộ mẹ trong ngày 8-3.