Phim “ẹ” gây sốc !
(NLĐO)- Khi được phát hành cách đây sáu năm, phim “The Room” bị chê bai thậm tệ : “phim dở chưa từng thấy”, “bộ phim thảm hại”, “phim đứng đầu trong các phim tồi”… Theo tạp chí điện ảnh Variety, khán giả hồi đó rời khỏi phòng chiếu phim “The Room” chỉ sau 30 phút và đòi lại tiền vé.

Áp phích của phim The Room
Nhưng bây giờ, Tommy Wiseau – viết kịch bản, đạo diễn, nhà sản xuất kiêm diễn viên chính trong phim – đã có thể cười sảng khoái. Bộ phim có chi phí 7 triệu USD của anh đang trở thành hiện tượng gây xôn xao.
Hàng ngàn người đã vào xem “The Room” trên các mạng Facebook và YouTube. Hơn 1.000 người đều đặn có mặt tại các buổi chiếu lúc nửa đêm ở Los Angeles, ở Trung tâm Barbican (London, Anh).
Lý do không phải vì phim hay, mà vì nó quá lạ thường để tìm xem.
Nam diễn viên Alec Baldwin kể rằng, tại một rạp chiếu bóng, anh thấy hằng trăm người xếp hàng để xem một phim anh chưa từng nghe nói đến. Tò mò, anh hỏi họ phim ra sao. Câu trả lời là: “Đây là phim hay nhất của các phim dở nhất (the best worst movies)”.
Được biết, “The Room” kể về câu chuyện của Johnny, một chủ ngân hàng ở San Francisco (do Wiseau đóng). Johnny có vị hôn thê Lisa dan díu với Mark, bạn thân của mình.