Phim Vũ khúc con cò - ký ức về chiến tranh...
Bộ phim Vũ khúc con cò (phim hợp tác giữa Công ty Mega Media – Singapore và Hãng phim Hội Nhà văn Việt Nam) đã chiếu ra mắt tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) vào đêm 22-12
Bộ phim (hơn 90 phút) là tập hợp những mảnh ký ức chiến tranh của những thân phận rất khác nhau. Họ nhớ về đời lính với đủ chuyện bom rơi, đạn nổ, xuyên rừng vượt núi, chiến đấu, hy sinh ngoài mặt trận cũng như trong lòng địch... Những cuộc gặp gỡ, đối thoại, những hành trình ngược thời gian, từ Bắc vào Nam, từ Tây sang Đông... tất cả đã khơi lại những kỷ niệm ngọt ngào cùng những nỗi đau khôn nguôi mà họ đã nếm trải. Tình bạn, tình yêu, sự mất mát trong chiến tranh, cuộc sống trong quá khứ và hiện tại được tái hiện qua lời kể của một người trong cuộc.
Cả 4 tác giả kịch bản đều là lính, mỗi người viết về một vài nhân vật. Nhà văn Nam Bộ Nguyễn Quang Sáng có nhân vật Lâm – người hoạt động cách mạng trong lòng địch (do Chi Bảo đóng). Nhà thơ Thu Bồn viết về chàng sinh viên Văn (Quang Hải) và chuyện tình của anh với Hoài (Hải Yến). Nhà thơ Nguyễn Duy xây dựng nhân vật nông dân vui tính thật thà tên May (Mai Nguyên) và người bạn đồng hương Thanh Hóa của anh tên Mạnh (Ngọc Bảo). Nhà văn cựu chiến binh Mỹ Waynes Karlin viết về những gì mà chính ông đã trải qua. Hai đạo diễn trẻ Jonathan Foo (người
Với một đội ngũ hơn 80 người làm phim không chuyên, đến từ 15 nước khác nhau: Singapore, Úc, Mỹ, Pháp, Brazil... và kinh phí chỉ xấp xỉ bằng một bộ phim bình thường trong nước, sự thành công trong nhiều phương diện của phim Vũ khúc con cò đã là một nỗ lực đáng trân trọng. Được biết, phim Vũ khúc con cò đã đoạt giải Phim truyện nhựa hay nhất (Best Feature Film) trong Liên hoan Phim Milano (9-2002), là phim châu Á đầu tiên được chọn vào Official Selection trong Liên hoan Phim Taormina (Sicile). Phim do Công ty BV International của Na Uy và Việt Nam Media Corporation phát hành tại các nước trên thế giới. Nhiều nước trên thế giới đã ký hợp đồng phát hành phim này như: Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Na Uy, Hy Lạp, Ba Lan... Tại Việt