Quà tặng tâm hồn

Khoảng 25 thiếu niên tỉnh Phú Yên được tuyển chọn tình cờ gặp nhau từ hôm qua, 13-8, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên Phú Yên trong một hoạt động nghệ thuật đặc biệt mang tên Hội thảo nhiếp ảnh do nhà nhiếp ảnh Nhật Bản Hashiguchi Joji và Tổ chức APOCC hướng dẫn.

Bản thân hội thảo với thành phần dự và các quy ước đặt ra, đã xứng đáng với tên gọi đặc biệt: Cầm máy ảnh “tác nghiệp” là những “nhiếp ảnh gia” tay ngang trong tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, trước đó chưa hề đụng đến chiếc máy ảnh. Giữ trên tay chiếc máy ảnh và sở hữu nó trong 4 ngày, các em được dặn vỏn vẹn 3 điều: Luôn giữ máy bên mình, không nhúng vào nước và chừng nào chưa hết phim thì đừng mở nắp hộp. Bài học đầu tiên: Cách sử dụng máy, cách chụp hình. Ngoài ra, hầu như không còn bài học nào khác nữa sau đó vì tự mỗi người sẽ tìm thấy cho mình những thu nhận và đúc kết qua từng ngày cầm máy và qua các tác phẩm do tự tay mình chụp.

Sao lại giản đơn đến vậy? Chiếc máy ảnh đâu phải đồ chơi và nghệ thuật nhiếp ảnh làm sao có thể tiếp cận trong ngày một ngày hai? Có lý do để Hashiguchi Joji, nghệ sĩ 58 tuổi, người hướng dẫn chính tại hội thảo- chủ trương điều này. “Tài năng của người hoạt động nghệ thuật và tiềm năng của trẻ em bình thường không khác nhau bao nhiêu đâu! Tâm hồn nghệ thuật của trẻ em luôn sẵn có. Công việc của chúng ta là tạo cơ hội cho các em!”, nhà nhiếp ảnh từng có 39 năm cầm máy khẳng định. Hãy để các em hào hứng với chiếc máy ảnh, hào hứng lên rừng xuống biển, băng đồng lội suối và hoàn toàn tự do với bầu trời nghệ thuật của mình!

Ông không thất vọng với những đường nét vụng về trong các bức ảnh do các em mang về sau 4 ngày tác nghiệp? Không, không bao giờ. Cái mà Hashiguchi Joji muốn tìm dường như nằm đằng sau những khung hình là thông điệp từ mỗi trái tim nghệ thuật tinh anh chuyển tải trong mỗi tác phẩm. “Thông qua ảnh- Joji nói- tôi tiếp cận ước mơ, tình cảm các em, hiểu được một góc nội tâm trẻ nhỏ, những buồn vui, khao khát. Từ các em, tôi tìm thấy tôi trong cộng đồng. Từ các em, người lớn hiểu được những gì cần làm để gần nhau hơn, chia sẻ, chăm sóc nhau hơn”.

Nghệ thuật, theo Joji, phải giúp con người cảm thông gần gũi hơn và cùng nhau hướng về cái đẹp. Và ông dẫn chuyện: Tại một hội thảo tương tự tổ chức tại Tokyo, 15 trong tổng số 20 thiếu niên tham dự là học sinh bỏ học giữa chừng. Thông qua ảnh của các em, ông hiểu phần nào những khúc mắc nội tâm dẫn đến mất phương hướng. Hạnh phúc đến với ông: Sau hội thảo, nhiều em vội vã trở lại trường lớp. Niềm tin vào cuộc sống, tin vào bản thân mình đã trỗi dậy trong tâm hồn trẻ.

Bằng trái tim nghệ thuật từng trải bao vui buồn, Joji tin rằng ở Phú Yên những ngày tới, ông sẽ khám phá nhiều vẻ đẹp từ tuổi trẻ VN, tiếp cận để sẻ chia và góp một phần kết nối hai nền văn hóa Việt- Nhật qua hội thảo nhiếp ảnh (từ 13 đến 18-8) và sau đó là hội thảo vẽ tranh (từ 20 đến 22-8 với khoảng hơn 50 thiếu niên tham gia). Kết nối, đó là ước nguyện của người nghệ sĩ sắp sang tuổi 60. Riêng với chúng ta, có thể gọi nỗ lực của ông và các bạn Nhật là quà tặng đầy sức lay động tâm hồn.