Ra mắt chưa ấn tượng
Liveshow đầu tiên của chương trình Ngôi nhà âm nhạc, diễn ra vào tối qua, 25-5, tại Nhà Thi đấu Phan Đình Phùng (TPHCM) là buổi “chào sân” của 10 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi với những tiết mục hợp ca, đơn ca và song ca cùng với các ca sĩ của thị trường nhạc Việt.
Do chỉ là buổi diễn ra mắt nên liveshow đầu tiên cũng chưa đủ để khán giả có thể xác định giọng ca triển vọng. Hơn nữa, cuộc thi cũng chưa bắt đầu (các thí sinh sẽ bị loại dần theo từng đêm thi tùy theo số điểm của ban giám khảo cùng với sự bình chọn của khán giả bằng tin nhắn và cuộc chơi chỉ được bắt đầu trong liveshow thứ hai vào tuần tới) nên khán giả cũng chưa cảm nhận được không khí tranh tài gay gắt hay khốc liệt.

Hồ Trung Dũng biểu diễn cùng thí sinh Yến Chi trong Ngôi nhà âm nhạc. Ảnh: LÝ MINH NHẬT
Một buổi biểu diễn không mấy đặc sắc như thường thấy hiện nay. Đó là chưa kể, với tâm lý tranh tài, ê kíp thực hiện gần như không thành công khi các tiết mục kết hợp giữa các thí sinh, thậm chí thí sinh với khán giả không tạo nên sự đồng bộ bởi ai cũng muốn khoe giọng, không ai “nương” ai. Dẫu vậy, khán giả cũng kỳ vọng sự đổi khác hòng tạo nên sự khác biệt thực sự của Ngôi nhà âm nhạc trong rất nhiều chương trình truyền hình thực tế, cuộc thi tìm kiếm những giọng ca tiềm năng đang nở rộ nhan nhản hiện nay.
Bao giờ mới thôi những câu chuyện sướt mướt? Đó là cảm nhận chung của nhiều người khi theo dõi chương trình đầu tiên của Ngôi nhà âm nhạc. Những câu chuyện đầy nước mắt sặc mùi dàn dựng dường như đang được tận dụng một cách triệt để hòng thu hút khán giả truyền hình. Liệu có đáng không khi nó có thể phá hỏng cả mục tiêu của người đi là chinh phục khán giả bằng tài năng và người xem là thưởng thức và tìm kiếm những giọng ca thật sự triển vọng. Hơn hết, các thí sinh, không ai còn quá nhỏ dại để không đủ bản lĩnh vượt qua những cảm xúc cá nhân.
Những câu chuyện cảm động đã phát huy hết tác dụng và gặt hái không ít thành công ở nhiều cuộc thi tìm kiếm tài năng. Nhưng đến lúc nó cần dừng lại khi khán giả đã chán ngấy nước mắt và ở một mặt nào đó, nó chỉ thể hiện sự giả tạo và dàn dựng. Hãy mang đến cho khán giả những tiết mục xuất sắc nhất, những thứ đủ để làm nổi bật hay ít nhất là khơi dậy tài năng tiềm ẩn của một giọng ca triển vọng. Đấy mới là điều khán giả cần. Khi đã muốn thực hiện ước mơ, tài năng còn cần cả bản lĩnh vượt khó.