Rạp: Cấm; truyền hình: Chiếu (?!)

Phần mới nhất của loạt phim kinh dị The Final Destination, phần 4, đã không được phép ra rạp vào ngày 18-9 qua theo kế hoạch dự kiến của đơn vị nhập phim-hãng Thiên Ngân.

Về nội dung, phần 4 này không gì khác so với các phần trước: cũng là dự cảm về cái chết của nhân vật chính và lần lượt những người có liên quan đều chết thảm khốc đúng như dự cảm này. Ngoài ra, để tăng thêm độ “ép phê” cho khán giả, trong phần 4, các nhà làm phim Mỹ còn sử dụng công nghệ 3D để tạo ra những hình ảnh thực đến không ngờ. Tại Mỹ, phim này bị xếp loại R (dưới 17 tuổi bắt buộc phải có bố mẹ hoặc người lớn trên 21 tuổi đi kèm khi xem phim), đây là mức xếp hạng khá nặng, chỉ sau mức NC-17 (cấm tiệt trẻ dưới 17 tuổi) vốn hiếm khi được sản xuất vì cầm chắc lỗ vốn. Chính vì mức độ quá bạo lực, kinh dị mà bộ phim đã không qua được cửa kiểm duyệt của hội đồng duyệt phim quốc gia. Phim chính thức bị cấm chiếu tại VN chứ không còn được phép ra rạp bằng cách cắt bớt một số cảnh như cách mà hội đồng đã làm với The Final Destination 3 (tựa tiếng việt là Linh cảm của Wendy) cách đây 3 năm. Quyết định “cấm cửa” The Final Destination 4 của hội đồng duyệt là một việc làm đúng đắn, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Trước The Final Destination 4 đã có một vài phim mang tính bạo lực, kinh dị hoặc có nhiều cảnh “tươi mát” bị cấm chiếu như P2, My best friend’s girl…

Tuy nhiên, những cố gắng của cơ quan kiểm duyệt xem ra không phát huy được  tác dụng triệt để trong việc ngăn chặn khán giả, nhất là đối tượng trẻ tiếp cận với những sản phẩm điện ảnh không phù hợp với VN bởi người xem vẫn dễ dàng xem được những bộ phim bị cấm này bằng các phương tiện khác nhau. Phổ biến nhất là băng đĩa lậu. Nếu không muốn tiếp tay cho đĩa lậu, khán giả vẫn có cơ hội xem những phim này trên các kênh truyền hình cáp như HBO, Star Movies. Gần đây nhất, ngày 19-9, Star Movies phát sóng bộ phim P2. Đây không phải lần đầu tiên phim này được phát trên các kênh truyền hình cáp. Tại VN, P2 từng được nhập về với tựa Tầng hầm bí ẩn.
Với nội dung nói về cuộc rượt đuổi một mất một còn trong tầng hầm để xe giữa cô gái trẻ và kẻ sát nhân bệnh hoạn, toàn phim là những cảnh “mèo vờn chuột” đầy máu me khiến người xem toát mồ hôi nên đã bị cục điện ảnh không cho phép phát hành.


Việc một bộ phim được phép chiếu ở quốc gia này nhưng bị cấm ở quốc gia khác là chuyện bình thường. Điều đáng nói là lệnh cấm này chỉ có tác dụng ở các rạp chiếu, còn các phương tiện khác có tính đại chúng hơn thì không!