Rihanna chẳng ngại khi “mặc như không”

(NLĐO) - Nữ ca sĩ Rihanna gây chú ý khi diện đầm mỏng manh, xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải thời trang thường niên Council of Fashion Designers of America (CFDA - giải thưởng của Hội đồng Thiết kế thời trang Mỹ) 2014. Cô cho rằng mình chẳng thấy ngại hay xấu hổ gì khi mặc trang phục thế này.

Ngay khi Rihanna bước lên thảm đỏ với bộ đầm xuyên thấu của nhà thiết kế Adam Selman, ống kính cánh săn ảnh lập tức tập trung lên người nữ ca sĩ trẻ này. Rihanna được vinh danh hạng mục “Fashion icon” (Biểu tượng thời trang của năm).

 

img

 

img

 

img

 

img

 

img

 

img

 

img

Một số người cho rằng trang phục của Rihanna gợi cảm và cô sở hữu thân hình nóng bỏng nên mặc vào thấy đẹp. Tuy nhiên, một số khác lại lên tiếng chỉ trích, cho rằng kiểu “mặc như không” này phản cảm, bộ đầm đã làm giảm giá trị giải thưởng mà Rihanna nhận được.

 

img

 

img

 

img

 

Trả lời phỏng vấn trong lễ trao giải CFDA, khi được hỏi liệu có mặc bộ đầm này ra đường sau lễ trao giải không, Rihanna khẳng định: “Có chứ, sao lại không! Ngực tôi làm phiền lòng các bạn ư? Chúng nó đã được bao phủ bởi vô số hạt pha lê Swarovski rồi”. Dẫu trả lời như thế nhưng cuối cùng, sau khi lên sân khấu nhận giải thưởng, Rihanna thay trang phục khác kín đáo hơn và ra về.

“Chúng tôi xác định chỉ muốn tạo một chút ồn ào nhỏ. Bộ đầm được làm bằng lưới và kết các hạt pha lê. Thời trang là cái đẹp và cơ thể nữ giới là một phần của điều đó” - Adam Selman, nhà thiết kế tạo ra bộ đầm, nói với Style.com.

 

img

Mel Ottenberg, người tạo dựng hình ảnh cho Rihanna, cho biết ít nhất 8 người đã làm việc thâu đêm để gắn các hạt pha lê, hoàn thành chiếc đầm. Do ở cạnh Rihanna từ lâu nên khái niệm sốc đã không còn với Mel Ottenberg nữa.