Rufus Wainwright hát vì mẹ

Muốn xoa dịu nỗi đau bằng những giai điệu âm nhạc, nghệ sĩ Rufus Wainwright (ảnh) quyết định trở lại thị trường âm nhạc thay vì ngồi sầu não bởi sự ra đi của người phụ nữ mà ông yêu mến nhất trong đời: mẹ ông.

Album All Days Are Nights: Songs for Lulu của Rufus Wainwright  thể hiện một cách trọn vẹn những cung bậc cảm xúc khác nhau mà anh đã trải qua trong thời gian gần đây.

Giải thích về sự trở lại của mình, Rufus Wainwright chia sẻ: “Tôi nghĩ sẽ làm một cái gì đó thật ý nghĩa như việc thực hiện một album để làm món quà cuối cùng dành tặng cho mẹ mình (ca sĩ nhạc folk Canada Kate McGarrigle, qua đời vì bệnh ung thư) nhưng khi album vừa hoàn thành thì bà ấy lại ra đi vĩnh viễn.

Tôi luôn bị ám ảnh bởi cái chết của bà. Vì vậy, tôi đã lao vào âm nhạc. Cuối cùng thì album All Days Are Nights: Songs for Lulu đã ra đời”.

img

Đúng như cái tên của nó, các ca khúc trong album dường như đề cập đến một người  phụ nữ duy nhất trong cuộc đời của Rufus, Lulu (tên gọi thân mật của ca sĩ Kate McGarrigle).
 
“May mắn cho tôi là  âm nhạc đã giải tỏa mọi cảm xúc ức chế mà tôi đang mang”. Đây cũng chính là điểm thu hút trong album này. Cảm xúc được đẩy lên đỉnh điểm để rồi vỡ òa theo từng thanh âm của tiếng đàn piano nhẹ nhàng và thanh thoát.

36 tuổi, ca sĩ kiêm nhạc sĩ  Rufus Wainwright mang hai dòng máu Mỹ-Canada nổi tiếng khắp thế giới bởi giọng hát pop rock rất tuyệt vời của mình. Thế nhưng trong suốt 1 năm qua, ông dường như gác lại tất cả các dự án âm nhạc để được ở bên cạnh mẹ mình nhiều hơn. Đây chính là quãng thời gian đã mang đến một Rufus hoàn toàn mới so với trước đây, ít nhất là trong tư duy sáng tác.

Ông không còn chú tâm cho những bức tranh màu sắc của tình yêu nữa. Thay vào đó là những điều thuộc về tự nhiên, về hoàn cảnh sống chân thật và về con người.

“Tôi tin vào luật trời, tin vào sức mạnh siêu nhiên và điều đó luôn có trong các ca khúc của tôi”. Với tư duy mới mẻ này, Rufus cũng bắt đầu hướng về dòng nhạc opera đỉnh cao.

Ông cho biết: “Tôi đang dành thời gian cho các dự án âm nhạc opera. Hẳn nhiên, điều này không có nghĩa tôi sẽ bỏ pop nhưng sẽ tạm dừng ít nhất trong 5 năm”.