Sắc màu riêng của Công đoàn các trường đại học

Công đoàn 3 trường: ĐH Quốc gia, ĐH Sư phạm và ĐH Kinh tế xuất hiện trong ngày thứ tư của hội diễn với các chương trình có sự đầu tư đồng đều và mang tính chuyên sâu.

Chủ đề “Tổ quốc giữa Sài Gòn” của CĐ Trường ĐH Sư phạm TPHCM đã làm thăng hoa những ca khúc tưởng đã lãng quên theo thời gian. Thanh Hiền với ca khúc Thành phố tôi yêu (Hoàng Hiệp), tốp ca múa Đất nước hôm nay (Phan Thao) có cả múa mâm vàng Nam Bộ và sàn diễn nở bừng đóa sen hồng do “vũ đoàn” toàn những thầy cô giáo hằng ngày đứng trên bục giảng. Cùng với tiết mục múa Sắc xuân phương Nam, những điệu múa dân tộc Chăm đã làm say đắm lòng người.

CĐ ĐH Quốc gia TPHCM với chủ đề Việt Nam quê hương tôi mang sắc thái riêng, tôn vinh những vẻ đẹp quê hương và dân tộc với cách dàn dựng mới lạ. Qua 15 chương trình dự thi, có ít nhất 5 đơn vị đã dựng trùng lắp các tiết mục múa như: Dòng máu Lạc Hồng, Việt Nam quê hương tôi, Việt Nam gấm hoa... nhưng chương trình của CĐ ĐH Quốc gia đã đem lại “hương vị” mới lạ, mang tầm chuyên nghiệp.

Chương trình biểu diễn của CĐ ĐH Kinh tế đêm 20-7 gặp sự cố dĩa nhảy. Thế nhưng các thành viên vẫn “hát chay” không cần nhạc đệm tiết mục ca múa Việt Nam gấm hoa. Ấn tượng nhất là tam ca nam Sóng đàn Thăng Long với hơi ca trù trầm ấm, huyền bí. CĐ các trường ĐH vẫn chứng tỏ là những đơn vị mạnh của phong trào văn nghệ CNVC-LĐ TPHCM.