Sài Gòn nóng lên với nhạc rock

Liên tục xuất hiện trên các chương trình ca nhạc lớn gần đây, nhạc rock báo hiệu sự trở lại của dòng nhạc khá thu hút giới trẻ trên sân khấu ca nhạc TPHCM. Tuy vậy, muốn thu hút công chứng, dòng nhạc này cần những nét mới

Đêm Rock Sài Gòn diễn ra vào tối 29-5 tại trung tâm ca nhạc Lan Anh, theo kế hoạch, sẽ quy tụ những ban nhạc rock như MTV, Trio 666, nhóm Da Vàng (với tư cách khách mời) và đặc biệt là sự góp mặt của ban nhạc Heavy metal hàng đầu Bulgaria B.T.R - nhóm nhạc được mệnh danh là Bon Jovi của Đông Âu.

Mùa của  nhạc rock

 Đêm nhạc Rock Sài Gòn là buổi diễn hợp tuyển chọn lọc các ca khúc mang màu sắc rock từng tạo nên tên tuổi của các ban nhạc, như: Sóng tình, Theo nhịp đập con tim, Mùa đông mong manh, Khoảnh khắc mong chờ, Có em bên đời, Dành nước mắt cho ngày sau, Huyền thoại đất Việt, Let it be (tác phẩm bất hủ của ban nhạc nổi tiếng thế giới The Beatles)... Các nhóm nhạc này sau đó sẽ tái diễn trong chương trình Âm nhạc và Những người bạn với chủ đề Theo nhịp đập con tim vào đêm 30-5.

 Chương trình Âm nhạc và Những người bạn của Đài Truyền hình VN (VTV) trong tháng 4 tại  Nhà Thi đấu (NTĐ) Phan Đình Phùng đã dành live show riêng Bông hồng thủy tinh cho ban nhạc rock Bức Tường đến từ Hà Nội, như một mở đầu thuận lợi cho nhạc rock trên sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp TPHCM. Không khí tại NTĐ Phan Đình Phùng được Bức Tường hâm nóng, thổi bùng lên sự cuồng nhiệt rock của hàng ngàn người hâm mộ rock. Sự trở lại của nhóm rock Da Vàng kỳ cựu, trong live show Khi nắng mai về, kỷ niệm 15 năm hoạt động nghệ thuật của nhạc sĩ Lê Quang, cũng gây nhiều ấn tượng.

Chương trình Âm nhạc và Những người bạn chủ đề Theo nhịp đập con tim trong tháng 5 cũng sẽ mang màu sắc và phong cách rock.  Sau Theo nhịp đập con tim, Đài Truyền hình VN kết hợp với Công ty Wrigley JR.Co (Mỹ) sẽ tổ chức tiếp những chương trình nhạc rock tại NTĐ Phan Đình Phùng bắt đầu vào ngày 10-7.

Công chúng chờ đợi phong cách Việt

TPHCM được xem là thị trường âm nhạc lớn nhất nước, nhưng hoạt động của nhạc rock tại đây có phần mờ nhạt hơn rất nhiều so với Hà Nội. Live show của ban nhạc Bức Tường được coi là một bước đột phá khi VTV muốn mở rộng phong cách âm nhạc trong hoạt động của mình. Sức “nóng” mà Bức Tường đem lại trong đêm diễn mới đây tại NTĐ Phan Đình Phùng gần như là niềm ao ước của nhiều ca sĩ, kể cả những ca sĩ hàng đầu, tên tuổi, vì hiếm có loại nhạc nào có thể làm tăng lên sự cuồng nhiệt của người hâm mộ như rock. Tuy nhiên, sức “nóng” của Bức Tường chỉ lan tỏa và dừng lại ở những đợt hò hét của khán giả theo tiếng guitar réo rắt, tiếng trống dồn dập muốn vỡ lồng ngực. Nhạc sĩ Tuấn Khanh cho rằng Bức Tường đã gây nên một bất ngờ lớn: Trải qua bao nhiêu năm không có điểm diễn, không có điều kiện ra băng đĩa, thiếu khán giả diện rộng... mà họ vẫn đứng vững thì thật quá bất ngờ. Bất ngờ hơn nữa là chất rock mà họ trình bày là thể loại rock ballad và hard rock hoàn toàn VN. Bức Tường đã là người phá vỡ khoảng không gian im lặng của nhạc rock tại VN. Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt nhận xét ngược lại: “Rock của Bức Tường chỉ là một loại pop lai rock. Rock mà hát không đủ sức như thế thì không phải phong cách rock”.

Sẽ sai lầm nếu cho rằng rock chỉ là những âm thanh chát chúa của guitar, những cơn bão của trống, bộ gõ cùng với một lối hát gào thét, bởi  cũng như bất kỳ một thể loại nhạc nào rock cần sự sáng tạo để gây nên những bất ngờ đủ chinh phục khán giả. Vì vậy mà sự trở lại của Da Vàng đã không tạo tiếng vang sau buổi trình diễn dù dòng thác âm thanh Da Vàng với những cú riff dữ dội của guitar lead, những tiếng bass đầy uy lực hay tiếng trống như bão tố cùng tiếng hát gằn của Lê Quang, chói của Nguyễn Đạt... Không hẳn là thất bại nhưng chương trình rock của Lê Quang đã không gây nhiều tiếng vang sau đêm biểu diễn vì với người yêu Da Vàng, họ đã biết Da Vàng sẽ trình làng những bài hát gì, trong phong cách biểu diễn nào. Ngay cả những chương trình nhạc rock sắp tới mà ban tổ chức cho là “hứa hẹn đầy thú vị và nhiều bất ngờ”, nhiều người dự đoán B.T.R mới thực sự là niềm mong đợi khám phá của khán giả.

------------------------

Nhạc sĩ Tuấn Khanh:

Rock luôn hòa nhập, tương thích với các nền văn hóa

imgTôi cho rằng trải qua một thời gian nhạc rock ít xuất hiện, các nhà bình luận âm nhạc VN chê bai dòng nhạc rock như một “căn bệnh” theo lối nghĩ một chiều khiến nhiều khán giả cảm giác rock là ồn ào và quái dị. Điều tôi có thể khẳng định là trải qua hơn 100 năm của nhạc pop- rock, người ta nhìn thấy sự ra đời và chết đi của nhiều dòng nhạc (new- wave, agogo…) nhưng chưa ai thấy dòng nhạc rock chết cả. Người ta cũng thấy nhạc lắc (trance) làm hỏng hình ảnh của giới trẻ,  hay electric- punk dẫn đường cho phong trào hút cần sa nhưng không ai phê phán mà cứ chăm chăm vào nhạc rock, cứ nghĩ rock là dòng nhạc ồn ào, gào thét.

Sự xuất hiện gần đây của nhạc rock chỉ ra một xu hướng xã hội, khi mà khán giả đã quá mệt mỏi với những cách trình bày âm nhạc son phấn và giả dối, với thủ thuật nhép miệng, loại ngôn ngữ tình yêu tầm phào đơn giản thông qua tiết tấu ồn ào của techno Hàn Quốc, Thái Lan, nhạc Hoa lời Việt... Lâu nay, dù im lặng trong thế giới của mình tại VN nhưng rock vẫn tồn tại và phát triển để hôm nay khi người nghe cần đến vẫn có những nhóm nhạc như Bức Tường, Sói Đen, The Light...

Rock là một tên gọi nhưng không có nghĩa là thuộc về quốc gia nào hay  phương nào. Bản thân rock đã hòa nhập vào nền văn hóa địa phương và trở thành sản phẩm của mỗi quốc gia với phương thức và ngôn ngữ riêng của nó, tương tự như văn hóa nói. Bản thân nhạc rock  bao gồm 2 ý nghĩa là động và mở, có nghĩa là luôn chuyển đổi để hòa nhập, tương thích và mở rộng cho tất cả mọi nền văn hóa.