“Sạn” trong phim Tết
Lượng khán giả đến thưởng thức phim Tết tại rạp trong những ngày Tết Nguyên đán vừa qua đã cho thấy phần nào mức độ thành công của 3 bộ phim Việt Nam chiếu Tết: Giải cứu thần chết, Đẹp từng centimet và Huyền thoại bất tử
Mỗi phim đều có một sức hút riêng. Nhưng nếu nhìn lại vẫn thấy phim Tết còn những khiếm khuyết lẽ ra không đáng có.
Không cố tình khai thác tiếng cười, bộ phim Huyền thoại bất tử của Hãng phim Phước Sang chọn khai thác đề tài về những đứa trẻ nạn nhân chất độc da cam. Những cảnh hành động trong phim qua phần thể hiện xuất sắc của diễn viên Dustin Nguyễn là điểm nhấn của phim. Nhưng Huyền thoại bất tử đã có một cái kết không thật hay, khi nhà sản xuất lồng ghép vào phim những câu chúc mừng năm mới và cảnh pháo hoa trên nền trời. Phim ra rạp vào dịp Tết nhưng không nhất thiết phải nhắc nhở khán giả rằng đây là một phim chiếu Tết. Bởi điều đó đã phần nào làm mất đi chất điện ảnh trong phim. Ở cảnh kết phim, nhân vật Lý Tiểu Long thả nắm tro của người mẹ quá cố bay theo gió là một hình ảnh đẹp và xúc động. Nhưng sau phút giây lắng đọng ấy, khán giả có thể bật cười vì những câu chúc Tết được thêm vào.
Với phim Đẹp từng centimet, người xem ấn tượng ngay với những khung hình khá đẹp. Phim có khá nhiều tình tiết gây cười nhưng dường như vẫn còn thiếu sức sống. Cảnh gợi cảm của nhân vật Ngô Đồng bị lạm dụng. Ngay cả những cảnh tập hôn của hai nhân vật chính cũng kéo dài và trở nên thừa. Chưa kể nhân vật Ngô Đồng còn có một câu thoại khá thô về cơ thể mình khi xem một bức ảnh chụp khỏa thân.
Việc cố tình ca ngợi tên tuổi diễn viên trong phim cũng là một điều không nên. Ở bộ phim ăn khách nhất Giải cứu thần chết, nhân vật An An đã có một câu thoại nhắc đến diễn viên Thanh Hằng. Khi gặp thần chết teen, An đã hỏi “có phải tôi không đẹp bằng chị Thanh Hằng?”. Còn ở Đẹp từng centimet, nhân vật chủ chung cư cũng có lời khen “Tăng Thanh Hà – Lương Mạnh Hải đóng cặp hay lắm, đẹp đôi lắm”. Đành rằng phim Giải cứu thần chết được thực hiện tiếp sau phim Nụ hôn thần chết và cặp đôi diễn viên của phim Bỗng dưng muốn khóc tiếp tục vào hai vai chính trong Đẹp từng centimet, nhưng đâu cần thiết phải phô bày ca ngợi theo kiểu quảng cáo tên tuổi diễn viên cho nhau như vậy?