Sâu lắng, đầy cảm xúc
Đó là cảm nhận chung của các ca sĩ và khán giả có mặt trong buổi lễ trao giải cuộc thi Viết cảm nhận ca khúc hay do Báo Người Lao Động tổ chức diễn ra vào sáng 27-5 tại Hội trường A Cung Văn hóa Lao động TPHCM
Nhóm AC&M đã mở đầu buổi lễ bằng 2 ca khúc vui tươi, hát không nhạc đệm Lời yêu thương (nhạc ngoại, lời Việt: Đức Huy), Lý cây đa (dân ca). Nhóm MTV góp vui bằng ca khúc Yêu đời với phần đệm guitar của chính tác giả bài hát: nhạc sĩ Nguyễn Vân. Xúc động nhất là khi khán giả được nghe lại những lời cảm nhận chứa đầy xúc cảm của người viết và được nghe lại ca khúc hay ấy qua phần biểu diễn của các ca sĩ bằng giọng ca mộc mạc trong tiếng đệm đàn guitar của Tấn Phong, Nguyễn Vân. không khí khán phòng bỗng lắng xuống trong lời dẫn chương trình thiết tha, truyền cảm của MC Minh Hương. Lời tâm sự chân thành của bạn đọc Nguyễn Thị Hiền trong bài viết cảm nhận về ca khúc Đứa bé đã làm lay động tình cảm của những khán giả ngồi bên dưới, đặc biệt là khi tiếng hát của các thành viên nhóm MTV và 5 Dòng Kẻ cất lên: “Trong đêm một bàn chân bước bé xíu lang thang trên đường. Ánh mắt buồn mệt nhoài của em vì em không biết đi, đi về đâu”. Anh Bùi Quốc Lập, kỹ sư xây dựng, ngụ ở đường Phạm Ngọc Thạch, Q.3 - TPHCM, cho biết: “Có nhiều bài hát trước giờ tôi không thấy hay nhưng tự dưng đến đây được nghe những ca sĩ chuyên nghiệp thể hiện, lại thấy hay hơn nhiều. Nhất là bài hát Đứa bé này, MTV và 5 Dòng Kẻ đã làm nổi bật nội dung đẹp đẽ của bài hát”.Không chỉ có MTV và 5 Dòng Kẻ với Đứa bé, các ca sĩ Mỹ Lệ, Hà Anh Tuấn, Hồ Quỳnh Hương, Xuân Phú, Thanh Thúy, Đức Tuấn dường như cũng rất đồng cảm với tác giả các bài viết qua các ca khúc Câu hò bên bờ Hiền Lương, Phố nghèo, Mẹ yêu con, Mưa hồng, Tôi ơi đừng tuyệt vọng nên đã thổi hồn vào từng lời ca. Giọng miền Trung ngọt ngào của ca sĩ Mỹ Lệ qua ca khúc Câu hò bên bờ Hiền Lương khiến người nghe càng chia sẻ với cảm nhận của bạn đọc Thanh Hương (Vietsovpetro).
Ca khúc Phố nghèo dù đã gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ Trần Thu Hà, nhưng nay với giọng hát của Hà Anh Tuấn-một người con của Hà Nội - người nghe vẫn thấy tràn đầy cảm xúc. Ca sĩ Thanh Thúy-người thể hiện ca khúc Trở về dòng sông tuổi thơ - đã có dịp gặp gỡ với anh Chung Thanh Huy (người đoạt giải nhất cuộc thi) và hai người con của đất chín rồng ấy (Thanh Thúy quê ở Trà Vinh, Chung Thanh Huy quê ở Đồng Tháp) đã cùng nhau sẻ chia tình cảm gắn bó của mình với dòng sông tuổi thơ nơi quê nhà. Đặc biệt, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã làm trái tim người nghe rung động khi cô thể hiện xuất sắc và truyền cảm bài hát Mẹ yêu con của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.
Lễ trao giải kết thúc nhưng trong lòng người xem vẫn còn văng vẳng giọng hát khắc khoải của Đức Tuấn: “Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng, lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông...”. Những lời ca thấm đẫm chất thơ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như tiếp thêm nghị lực cho những ai đang gặp khó khăn, như bạn đọc Nguyễn Mỹ Nữ đã viết trong bài cảm nhận của mình: “Một câu hát lặp đi lặp lại như thể là một lời nhắn nhủ – khuyên lơn. Cứ nhẹ nhàng xoa dịu, vỗ về tôi từng tí, từng tí một. Cứ nhắc thật khẽ, nói rất nhỏ như là những lời thủ thỉ: “Đừng tuyệt vọng, tôi ơi! Đừng tuyệt vọng...”. Quả là âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà còn góp phần nâng cánh cho cuộc đời mỗi con người.
Ý kiến ca sĩ
T.Tr ghi |
Ý kiến khách mời Bà Nguyễn Thế Thanh – Phó Giám đốc Sở VHTT TPHCM: Một diễn đàn cho người yêu nhạc Trong suốt 6 tháng qua, những bài viết của bạn đọc Báo Người Lao Động tham gia cuộc thi Viết cảm nhận ca khúc hay đã trở thành một diễn đàn không chỉ của những người yêu âm nhạc, mà rộng hơn là những bạn đọc quan tâm đến sự chấn chỉnh cần thiết về thẩm mỹ, thị hiếu thưởng thức âm nhạc hiện nay. Đã có hàng loạt bài viết trên các báo và đài truyền hình, đài phát thanh phê phán hiện tượng nhạc não tình, nhạc lai căng với những ca từ, giai điệu hết sức phản cảm thì cuộc thi của Báo Người Lao Động dành cho bạn đọc biểu lộ tình cảm của mình qua những ca khúc sống mãi với thời gian đã góp phần định hướng, khẳng định một tiêu chuẩn thẩm mỹ để các bạn trẻ hiểu rõ hơn, đồng cảm hơn khi quyết định lựa chọn một ca khúc hay cho mình. Trong đời sống âm nhạc hiện nay rất cần những cuộc thi như Viết cảm nhận ca khúc hay, để mỗi tâm hồn Việt thật sự tìm thấy mình trong mỗi ca khúc đã trở nên quen thuộc với con người, thiên nhiên, đất nước và dân tộc. Xin chúc mừng các bạn đọc đoạt giải và xin chúc những hoạt động sau mặt báo của Báo Người Lao Động ngày càng có nhiều cuộc thi, nhiều chương trình giao lưu hướng đến nhu cầu giải trí lành mạnh của người lao động, góp phần nâng cao thẩm mỹ, trí tuệ của con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập của đất nước. Ông Lê Văn Chính – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông Sơn Ca: Một bộ lọc thị hiếu thật hiệu quả Công ty Cổ phần Truyền thông Sơn Ca rất cảm ơn Báo Người Lao Động đã cho chúng tôi tài trợ một cuộc thi rất ý nghĩa. Cuộc thi Viết cảm nhận ca khúc hay đã thật sự là một cuộc thi hữu ích và công bằng cho định hướng thẩm mỹ công chúng. Nói gì thì nói, những ca khúc viết vội vã, chạy theo nhu cầu thị trường không thể nào để lại cảm xúc sâu lắng trong lòng người nghe. Không cảm xúc thì không thể viết ra cảm nhận được đừng nói là viết cảm nhận thật hay. Cuộc thi viết cảm nhận như một bộ lọc thị hiếu thật hiệu quả giúp cho chúng ta có thể biết trước được, tiên đoán được những ca khúc nào sẽ tồn tại với thời gian. Báo Người Lao Động đã đóng góp thật hữu ích trong việc định hướng thị hiếu công chúng. Thanh Hiệp ghi Chung Thanh Huy, thiết kế đồ họa Công ty Quảng cáo Việt Đăng (Q.3) - Giải nhất: Gửi phần thưởng về quê tặng ba mẹ
Tôi thường xuyên theo dõi Báo Người Lao Động và có biết về cuộc thi này. Nhưng mãi đến sau 3 tháng kể từ khi phát động, tôi mới quyết định tham gia. Sở dĩ tôi chọn ca khúc Trở về dòng sông tuổi thơ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp để viết là vì tuổi thơ của tôi gắn bó nhiều kỷ niệm với dòng sông quê nhà ở Sa Đéc. Tôi rời quê lên TPHCM sau khi học xong cấp 3 nhưng trong tôi hình ảnh dòng sông vẫn luôn hiện hữu bởi nó gắn bó với tôi mỗi ngày khi còn thơ, không chỉ tôi mà cả ba mẹ tôi, gia đình tôi nữa. Ý nghĩa của ca khúc Trở về dòng sông tuổi thơ rất hay, gắn liền với tình yêu quê hương, đất nước, trong đó tôi thích nhất câu hát: "Những năm tuổi thơ đã đi về đâu, để mình tôi nhớ nhung bây giờ". Bài cảm nhận này tôi viết trong vòng 2 tuần, cứ mỗi tối lại viết. Tôi viết ra cũng chỉ với mục đích muốn chia sẻ cảm nhận của mình với mọi người, không ngờ lại đoạt giải mà không chỉ giải thưởng của tháng mà còn giải nhất chung kết nữa, thật là niềm vui nhân đôi. Phần thưởng tiền mặt tôi dành tặng vợ, còn chiếc đầu máy karaoke 6 số này tôi sẽ gửi về quê tặng ba mẹ. H.N ghi |