Sống với kỷ niệm

Đã mười bảy năm kể từ lần đầu tiên ca sĩ Ý Lan được biết đến như một giọng ca lạ ở hải ngoại. Rồi gần mười lần trở lại Việt Nam (lần đầu tiên vào năm 1998) để làm thiện nguyện, thế mà chưa lần trở về nào chị lại tâm sự nhiều như lần này...

Lần trở về này có khác, nói như cách của Ý Lan có lẽ chị nhận thêm được một món quà – hát cho khán giả Việt Nam.

Đã 15 album nhạc phát hành tương ứng với 15 năm thành danh kể từ album đầu tay ra đời vào năm 1994 của chị. Mỗi năm trung bình Ý Lan vẫn dành tặng đời, khán thính giả một món quà. Mỗi năm một album sẽ là không nhiều so với một ca sĩ thông thường, nhưng sẽ là một công việc không hề nhẹ nhàng đối với một ca sĩ mắc căn bệnh ung thư.

Hỏi sao chị vẫn tươi tắn, trẻ trung vậy khi mà đã qua tuổi 50, trách nhiệm nuôi sáu người con và cả căn bệnh người thường khó mà qua khỏi? Chị luôn nheo nheo mắt, cười mà nói rằng, các bạn có tin Ý Lan vừa kết thúc quá trình điều trị ung thư vú cách đây ba tháng? Như biết trước số mệnh, quen từ nhỏ của chị là chơi thể thao, bơi lội, bóng bàn, chạy... Thế nhưng rồi “những gì tôi làm để tốt cho sức khỏe vẫn chưa đủ... Đời sống này có quá nhiều đắn đo, căng thẳng. Tôi muốn không nói đến chữ căng thẳng nhưng hình như khó tránh khỏi. Căng thẳng trong đời sống là mầm bệnh”.

Nói là vậy nhưng Ý Lan không ngồi khóc lóc, than thân trách phận hay cảm thấy bất hạnh chỉ xảy đến với mình. Chị luôn lấy bất hạnh của mình để thấu hiểu và thông cảm với hoàn cảnh, cuộc sống của những người phụ nữ khác. Chị đã học cách chấp nhận bệnh và xem đó như là một công việc trong vô vàn các công việc trong đời sống. Bởi chị tin “những bất hạnh của tôi rất bé so với những người khác”.

Bệnh là vậy nhưng hình như tiếng hát chị chưa bao giờ phai nhạt chút nào. Như những kỷ niệm trong đời sống của chị. Ý Lan quan niệm: “Tôi sống với kỷ niệm. Nên hôm nay, Ý Lan ngồi đây để chia sẻ với các bạn trong tình thân và để xây dựng kỷ niệm với những khuôn mặt thân quý này. Ước mong tất cả chúng ta sống nhớ đến nhau”.

Ý Lan có nói rằng: “Đến giờ không có gì tôi hãnh diện bằng sự thật của đời sống, kết quả của đời sống. Trong đời sống mình tôi tin mình sống thật, nói thật thì sẽ có một kết quả tốt. Sống làm sao để ngày ngày trên môi, trên miệng Ý Lan biết nói và làm theo điều phải cho cuộc đời”. Thế nhưng một người phụ nữ sống với quá nhiều kỷ niệm nhiều khi “mắc tội” đa mang, đặc biệt những kỷ niệm đó lại hoàn toàn là đời sống thực.

Tất cả những điều nhận được dù vui hay buồn chị đều xem đó là quà tặng từ thượng đế. Ngay cả sáu người con của chị sinh ra, cũng là quà tặng từ bề trên, từ đời sống. “Những đứa con không chọn để đến với mẹ Ý Lan hay mẹ nào khác... Có lẽ bề trên biết Ý Lan yêu con, nâng niu và thương con nên đã ban tặng”. Sáu người con cũng là một nguyên nhân khiến cuộc sống chị căng thẳng hơn nhưng chị luôn tâm niệm dạy dỗ các con thành tài đã khó, dù vậy vẫn còn dễ hơn thành nhân. Và bây giờ, đã qua tuổi 50, chị có thể mãn nguyện vì tất cả những niềm vui, những kết quả tốt đẹp của đời sống và vì sáu người con của chị vẫn giữ được phẩm chất tốt đẹp của con người.

Giờ đây, chị có thể mãn nguyện như mẹ chị - nữ danh ca Thái Thanh từng mãn nguyện về chị mà ghi rằng “Ý Lan con đã cho bố mẹ tiếng khóc chào đời, để rồi bây giờ tiếng khóc đó trở thành tiếng hát quê hương tôi...”.

Ý Lan đã trở về để làm những việc thiện nguyện, để chia sẻ với mọi người giọng hát của mình.