Tác giả Trần Tuấn đoạt giải thưởng thơ Bách Việt
Tác giả Trần Tuấn, công tác tại ban đại diện Báo Tiền Phong ở Đà Nẵng, đã đoạt giải duy nhất Giải thưởng thơ Bách Việt đầu tiên với tập thơ Ma thuật ngón. Giải được trao vào ngày rằm tháng chạp 2008, tức 10-1-2009, trị giá 30 triệu đồng
Theo nhận xét của Hội đồng Thẩm định, trong tập thơ Ma thuật ngón, ngôn từ của Trần Tuấn mang sắc thái mới, thơ mang nhịp điệu mới, hình ảnh và âm thanh mang ám ảnh mới, như thúc giục đã đến lúc phải thay đổi cách cảm, cách viết, cách nghĩ về thơ một cách quyết liệt. Đọc thơ, độc giả đồng cảm với nỗi khổ của tác giả khi mang vác nghĩa vụ bảo tồn với lớp người trước, đồng thời đắn đo trước hấp lực cần xác lập trật tự mới đối với phi trật tự của lớp trẻ đương thời.Ở Ma thuật ngón, Trần Tuấn đã dựng lên một thế giới đang mục rỗng, tối tăm trong phần đầu Phóng sinh từng phần cơ thể. Đến phần Đỉnh rỗng, thì thân thể đã phóng sinh ấy đạt đến cái ngưỡng của tự do. Nhà thơ như đang đi trên con đường tìm kiếm cuộc tạo sinh, khát khao thay đổi những chuẩn mực cũ.
Bởi lẽ, các tập thơ vào chung khảo như: Mỗi quốc gia một thành phố của thế giới của Nguyễn Thế Hoàng Linh, Những ngọn triều nhục cảm của Đỗ Doãn Phương, Thức ăn của ngày hôm nay của Đỗ Trí Vương, Đêm và những khúc rời của Vũ của Lê Vĩnh Tài đều mang vẻ đẹp riêng biệt, thể hiện nội lực sáng tạo mạnh mẽ. “Qua những sáng tác này, chúng tôi tìm thấy mạch nguồn mới chứng tỏ thơ Việt đang chuyển động mãnh liệt”, nhà thơ Giáng Vân, thành viên giám khảo, cho biết. Cũng phải nói thêm rằng 5 tác giả vào chung khảo đều đại diện cho các thế hệ từ 6X đến 9X.
Giải thưởng thơ Bách Việt ra đời theo phương thức xã hội hóa từ tháng 4-2008 đã nhận được 315 tập thơ dự thi. Theo ông Lê Thanh Huy, Giám đốc Công ty Cổ phần Sách Bách Việt, giải thưởng sẽ được duy trì hằng năm, bên cạnh việc lần lượt cho ra đời các giải khác như tiểu thuyết, văn học dịch và phê bình.