Tài trợ học sinh xem kịch lịch sử: Chuyện trên giấy?

Nếu Nhà nước chịu chi ra 6.000 đồng cho mỗi học sinh thì có đến hàng chục ngàn học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được xem kịch lịch sử

Sân khấu Kịch IDECAF là đơn vị đầu tiên thực hiện chương trình của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) TPHCM (trước đây là Sở VHTT TPHCM) về dàn dựng và tổ chức biểu diễn kịch lịch sử Việt Nam phục vụ khán giả thiếu nhi. Thế nhưng, đã hơn một năm qua, kể từ khi đề án của sân khấu kịch này trình lên cơ quan có thẩm quyền, mọi việc vẫn đang chìm trong im lặng.

6.000 đồng/vé khó kiếm hơn 80.000 đồng/vé

Nói về đề án này, ông Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Thái Dương, đơn vị tổ chức Sân khấu Kịch IDECAF, cho biết: “Nhận được sự ủng hộ của Sở VH-TT-DL TPHCM, chúng tôi đã đưa hai vở kịch lịch sử vào đề án xin tài trợ của Nhà nước để phục vụ khán giả học sinh.

Tuy nhiên, đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức. Chỉ với 6.000 đồng tài trợ dành cho một học sinh, chúng tôi sẽ mang kịch lịch sử về đến tận sân trường phục vụ các em. Đề án này chỉ xin Nhà nước tài trợ 200 triệu đồng, còn lại toàn bộ chi phí khác, như: dàn dựng, biểu diễn, trang phục, cảnh trí, âm thanh, ánh sáng, âm nhạc... chúng tôi sẽ lo. Vậy mà tâm huyết của chúng tôi cứ bị thử thách. Đến đầu năm học này, chúng tôi quyết định không chờ nữa mà phải thực hiện bằng mọi giá”.

Vậy là 300 triệu đồng từ tiền túi của ông bầu Huỳnh Anh Tuấn đã bỏ ra để có được hai vở Lá cờ thêu sáu chữ vàng và Phù Đổng Thiên Vương. Tất nhiên, tự bỏ tiền ra thì những người thực hiện phải tính đến mục đích kinh doanh thu hồi vốn. Rõ ràng với những gì đang diễn ra thì những người đầu tư đã thành công cả về doanh thu lẫn tiếng tăm. Chỉ có điều không ít phụ huynh đã băn khoăn khi giá vé xem chương trình này quá đắt (80.000 đồng/vé), trong khi nhu cầu được xem của khán giả thiếu nhi nghèo là rất lớn, nhất là thiếu nhi vùng sâu, vùng xa không có điều kiện đến Nhà hát Bến Thành (TPHCM) xem kịch lịch sử.

Chỉ mới hứa

Nhờ tài trợ của nước ngoài

Trong bối cảnh khó khăn về kinh phí, các sân khấu tại TPHCM may mắn nhận được tài trợ của các tổ chức nước ngoài cho các chương trình nghệ thuật có giá trị giáo dục thiếu nhi. Quỹ Văn hóa Thụy Điển đã tài trợ cho chương trình Tiếng nói trẻ thơ do Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TPHCM và Nhà hát Kịch TPHCM đang thực hiện.

Ông Huỳnh Anh Tuấn bức xúc: “Sau Liên hoan Sân khấu Mùa thu 2005 do TPHCM tổ chức, Thứ trưởng Bộ VHTT Lê Tiến Thọ (nay là Bộ VH-TT-DL) đã hứa rằng bất kỳ một đơn vị xã hội hóa nào có công trình hoặc đề án thiết thực cho việc phục vụ đời sống cộng đồng thì bộ sẽ tài trợ số tiền dưới 100 triệu đồng ngay lập tức. Chúng tôi đã nhanh chóng hoàn thành đề án xin 90 triệu đồng ngay sau đó để trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ khán giả ngoại thành với các loại hình: kịch, múa rối, rối nước... của sân khấu IDECAF. Thế nhưng suốt thời gian qua, vẫn chưa thấy những người có trách nhiệm thực hiện lời hứa”.

Trả lời về đề án dàn dựng và tổ chức kịch lịch sử phục vụ học sinh của Sân khấu Kịch IDECAF đã gửi Sở VH-TT-DL TPHCM, bà Nguyễn Thế Thanh, phó giám đốc sở, cho biết: “Chúng tôi rất ủng hộ đề án này và đã hoàn tất thủ tục, hồ sơ của đề án gửi sang UBND TPHCM. Nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời”.

Kịch lịch sử vẫn đông khách

Hơn 10.000 vé của chương trình Ngày xửa, ngày xưa 14 do Sân khấu Kịch IDECAF thực hiện, diễn ra tại Nhà hát Bến Thành, đã được phát hành trước ngày công diễn (6-9) là một thành công bất ngờ của những người thực hiện. Sự cổ vũ và đón nhận nồng nhiệt của khán giả thiếu nhi qua hai câu chuyện kịch lịch sử về Trần Quốc Toản và Thánh Gióng (vở Lá cờ thêu sáu chữ vàng và Phù Đổng Thiên Vương) đã cho thấy hiệu ứng rất cao từ các vở diễn sân khấu có nội dung giáo dục lịch sử.

Thành công này cho phép Sân khấu Kịch IDECAF tiếp tục đầu tư dàn dựng các vở kịch lịch sử dành cho thiếu nhi, về 8 vị anh hùng dân tộc và danh nhân Việt Nam, như: Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Lê Quý Đôn, Nguyễn Bỉnh Khiêm... Mỗi vở có thời lượng một giờ bốn mươi lăm phút, được dàn dựng sinh động, lồng ghép nhiều bài học giáo dục có ý nghĩa, đồng thời lôi cuốn các em cùng tham gia vào câu chuyện lịch sử. Nghệ sĩ Bạch Long tâm sự: “Không thể chờ nên chúng tôi phải thực hiện. Nếu vì kinh phí khó khăn mà đánh mất tâm huyết thì có lỗi với các em thiếu nhi”.

Ông Huỳnh Anh Tuấn còn cho biết Sân khấu Kịch IDECAF đang hướng đến việc tổ chức nhân rộng điểm diễn cho rối nước Rồng Vàng. Ngoài sân khấu Tao Đàn thuộc Cung Văn hóa Lao động TPHCM, đã hoạt động hơn một năm qua, rối nước Rồng Vàng sẽ tổ chức các chuyến biểu diễn ở các tỉnh. Các chương trình mới về lịch sử dân tộc, các trò diễn về lễ hội dân gian sẽ được dàn dựng để phục vụ khán giả thiếu nhi ở những vùng sâu, vùng xa.