Thái Trác Nghiên - “một nửa” tài năng của Twins
Năm 2001, một nhóm nhạc nữ gồm 2 cô gái trẻ, xinh như búp bê và giống nhau như đúc (dù không phải là chị em) xuất hiện, làm khuấy động sàn ca nhạc Hồng Kông.
Không chỉ tung hoành trên sân khấu, nhóm Twins còn lấn sân sang điện ảnh, trong đó Thái Trác Nghiên - một trong 2 thành viên của nhóm - là gương mặt được nhiều đạo diễn chào mời nhất.Chấp nhận xấu mình vì vai diễn
Trong bộ phim Đại náo thiên cung (đang chiếu tại các rạp TPHCM), Thái Trác Nghiên vào vai Nhạc Mỹ Diễm - yêu nữ đem lòng yêu Đường Tăng. Đây là lần thứ hai, Thái Trác Nghiên góp mặt trong một bộ phim nói về cuộc hành trình của 4 thầy trò Đường Tăng. Trước đó, cô đã xuất hiện trong vai Tử Lan tiên tử trong bộ phim truyền hình Tây du ký do Trương Vệ Kiện đóng vai chính. Nhưng nếu như trong bản phim truyền hình, Tử Lan là một tiên nữ nhan sắc tuyệt trần thì trong Đại náo thiên cung, Nhạc Mỹ Diễm là một cô gái có dung mạo cực kỳ xấu xí. Khi xem phim, thật khó ai có thể tin được cô gái Mỹ Diễm đầu bù, tóc rối, đôi mắt sưng húp, mặt sần sùi lại thêm hàm răng vàng lởm chởm trông phát khiếp kia lại chính là Thái Trác Nghiên - một nửa “dễ thương” của nhóm Twins. Kể cả khi Công ty Anh Hoàng sản xuất bộ phim Đại náo thiên cung post hình ảnh Mỹ Diễm xấu xí lên trang web riêng của Thái Trác Nghiên thì cũng chẳng có fan nào của Twins nhận ra cô, thậm chí mẹ cô cũng không nhận ra con gái mình.
Để hóa thân thành một con vịt xấu xí như yêu nữ Mỹ Diễm, Thái Trác Nghiên đã không ngần ngại ngồi chịu trận hàng giờ đồng hồ để các chuyên viên hóa trang biến đổi gương mặt xinh đẹp của mình thành yêu quái. Đó là chưa kể việc phải mặc chiếc áo nặng hơn 10 kg suốt 5 giờ mỗi ngày. Thời điểm quay phim cũng là lúc nhiệt độ bên ngoài xuống đến -10oC khiến da mặt và cánh tay của Thái Trác Nghiên bị dị ứng thê thảm. Hai tháng sau khi xong phim, Thái Trác Nghiên vẫn chưa thể mở nổi mi mắt bên trái vì vẫn còn bị ảnh hưởng của hóa chất. Nhưng tất cả vẫn chưa phải là nỗi khổ lớn nhất đối với Thái Trác Nghiên, mà với cô là phải vừa mang hàm răng giả vừa thoại. Mười ngày trước khi bấm máy, cô dành ra mỗi ngày 1 giờ để tập làm quen với việc đeo răng giả. Chấp nhận hy sinh nhiều vì vai diễn như vậy, Thái Trác Nghiên chỉ ao ước một điều: “Các fan và khán giả sẽ đánh giá cao những nỗ lực của tôi trong việc thay đổi hình tượng vai diễn. Tôi không có tham vọng gì to lớn, chỉ mong thể hiện tốt mỗi vai diễn của mình và nếu được ai đó khen thì tôi cũng mãn nguyện lắm rồi”.
Thần tượng của trẻ em lẫn người lớn
Thái Trác Nghiên sinh năm 1982 tại Vancouver, Canada nhưng từ nhỏ đã chuyển về Hồng Kông sinh sống. Năm 2001, Thái Trác Nghiên được Công ty Giải trí EEG phát hiện và kết hợp cô với Chung Hân Đồng thành một đôi song ca dễ thương lấy tên là Twins. Sức trẻ, lối trình diễn vui tươi, sôi động của 2 cô gái đã chinh phục các khán giả Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc và cả Hàn Quốc, Nhật Bản. Twins ra album với tốc độ nhanh đến chóng mặt và đoạt được vô số giải thưởng âm nhạc. Từ ca nhạc, cả 2 tấn công sang phim ảnh và so với Chung Hân Đồng, sự nghiệp diễn xuất của Thái Trác Nghiên rộng mở hơn cả. Trên sân khấu lẫn màn ảnh lớn, nhỏ, Thái Trác Nghiên đều trở thành thần tượng của không chỉ khán giả lớn mà còn cả với các trẻ em.
Lợi thế rất lớn của Thái Trác Nghiên là nụ cười tươi tắn, gương mặt ăn ảnh và khả năng hóa thân đa dạng, nhưng bên cạnh chính là lao động nghệ thuật hết mình vì vai diễn mà nhân vật Mỹ Diễm trong Đại náo thiên cung là một ví dụ điển hình. Vì vậy chỉ đến bộ phim thứ hai: Nhạc tang lễ, Thái Trác Nghiên đã được đề cử giải Kim Tượng Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Cho đến những phim sau này như: Vợ tôi 18 tuổi, Tân câu chuyện cảnh sát, Thiên cơ biến... thì dù xuất hiện bên cạnh những đàn anh gạo cội như: Lương Gia Huy, Lưu Đức Hoa, Thành Long, Trịnh Y Kiện... thì ở mỗi phim diễn xuất của Thái Trác Nghiên đều tỏ ra không hề lép vế. Tính từ phim đầu tiên Thế nào là một người thầy tốt, đến nay gia tài phim ảnh của Thái Trác Nghiên đã có hơn 20 bộ phim. Bộ phim mới nhất của cô là Kế hoạch B.B sẽ ra mắt khán giả trong năm nay.
Chỉ mới 24 tuổi, Thái Trác Nghiên còn nhiều cơ hội để tiến xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật. Trên đà thành công hiện nay, người ta dự đoán chẳng bao lâu nữa cô sẽ là người thay thế các đàn chị Vương Phi, Dương Thiên Hoa, Trịnh Tú Văn... trên sân khấu ca nhạc lẫn màn ảnh.