Thành Lộc coi tình yêu là điểm tựa tinh thần
"Tôi sẽ không bàn tính gì về chuyện tình yêu của bản thân. Tôi chỉ nói rằng tình yêu cần thiết cho tất cả mọi người. Và tôi như những người bình thường khác, cũng có một nửa sưởi ấm trái tim", nghệ sĩ chia sẻ.
. Anh thường vào rạp xem phim một mình. Sao nhiều vệ tinh như anh lại phải chịu cảnh cô đơn thế?
- Tôi thích như vậy. Ngay cả khi mua phim về nhà xem, tôi cũng thích thưởng thức một mình. Một mình được chiêm nghiệm và cảm nhận tác phẩm mà không bị những ý kiến kế bên làm nhiễu suy nghĩ. Lâu lâu tôi cũng đi với bạn, nhưng chỉ một người và phải cùng gu với mình. Có nghĩa là khi vào rạp thì im lặng mà xem, không bàn tán gì cả. Còn nếu đi một nhóm bạn thì tôi thường chọn phim hài hước, vui nhộn, phim giải trí.
Kể một chuyện vui vui. Lần đó tôi đi xem phim với một người bạn rất thân. Bộ phim có tựa đề Cuộc chiến của hoa hồng, nói về một đôi vợ chồng sau khi ly dị trở thành 2 kẻ đối đầu và thù ghét nhau đến khi trút hơi thở cuối cùng.
Khi xem, cô bạn của tôi đã cười “hô hố”, thật ra cô ta không có tội tình gì, vì đó là phim hài. Nhưng tôi không cười nổi vì thấy câu chuyện bi đát quá, làm cho mình cảm thấy sợ triết lý cuộc đời. Quả thật đến trước khi hai nhân vật trút hơi thở cuối cùng, họ vẫn còn chửi nhau, thậm chí còn cố gắng ngắt nhau một cái trước khi chết. Một chi tiết rất hài hước, nhưng lúc đó mắt tôi đã rơm rớm, còn cô bạn thì vẫn cười lăn cười bò. Tới lúc đó tôi hoàn toàn thất vọng về người bạn của mình, vì đây không phải bộ phim làm cho người ta cười. Sau lần đó, tôi thấy để không làm ảnh hưởng đến tình bạn của nhau, tốt nhất tôi nên đi xem phim một mình.
. Dường như anh đã suy tư nhiều hơn việc giải trí khi xem phim?
- Tôi thích cả hai đấy chứ, nhưng tôi tự thấy cảm nhận của mình hơi khác so với số đông. Người ta cười tôi lại thấy rất bi và cũng có khi ngược lại. Đơn cử như phim Titanic, tôi xem và chẳng xúc động gì ở đôi diễn viên chính, nhưng lại xúc động khủng khiếp ở tuyến nhân vật phụ. Tôi không giải thích được điều đó, có lẽ vì góc nhìn của tôi khác.
. Xem phim phải chăng là thú vui giải trí được anh mê nhất?
- Những ngày đầu tuần được rảnh, tôi thường tranh thủ hết mức. Có khi từ 5h chiều đến 11h30 đêm tôi xem liên tiếp 3 phim, giữa suất này với suất kia, cách nhau khoảng 10 phút, tôi ăn vội một cái bánh ngọt và uống 1 cốc nước rồi trở lại vào rạp, ngồi vào đúng số ghế cũ để coi bộ phim tiếp theo.
Khi bộ phim bắt đầu, tôi thấy mình được dẫn dắt vào một thế giới khác với thế giới mình đang sống. Một câu chuyện hoàn toàn khác với cuộc đời mình. Một số phận hoàn toàn khác số phận mình. Tôi như đang ở một cuộc phiêu lưu của tâm hồn, khám phá con người khác cũng là đang khám phá con người mình. Quả thật tôi mê mẩn cảm giác được đắm mình trong một căn phòng tối om như thế và trước mắt mình là một thế giới khác.
. Bên cạnh phim ảnh, còn những sở thích nào khác mà anh cho là bổ ích?
- Đi ăn. Ăn là 1 sở thích rất lớn, bởi tôi thường tự thưởng mình bằng cách vào quán yêu thích và chọn món ăn ngon. Tôi sẵn sàng bỏ số tiền lớn để ăn món tôi thích. Rõ ràng nhu cầu của tôi khá cụ thể và hiện hữu. Một là bổ tinh thần. Hai là bổ thể xác.
. Trong không khí những ngày xuân, cảm xúc của anh ra sao?
- Về mặt công việc, Tết làm tôi căng thẳng. Thay vì Tết được ở nhà nghỉ ngơi thì tôi phải đi làm. Tôi không thấy mặt trời trong những ngày này vì phải giam mình trong rạp hát. Hơn 10 năm nay, tôi không biết người ta ăn Tết ra sao. Có đôi khi được nghỉ một suất tối, tôi đi ra đường và ngạc nhiên khi thấy người ra đường thật đông.
Khi biết hôm nay là chủ nhật, tôi giật mình. Tôi bị mất thói quen chủ nhật ra đường vui chơi như mọi người. Tết cũng như vậy, vì thế tôi hơi lãnh cảm với Tết. Thậm chí tôi rất sợ bạn bè, họ hàng đến nhà vào ngày Tết. Tôi thích yên ổn, nghỉ ngơi, thưởng thức chương trình trên TV.
. Anh có nhiều sở thích “một mình”, vậy tình yêu có vị trí như thế nào với anh?
- Tình yêu rất quan trọng. Nó là điểm tựa tinh thần, chỗ dựa giúp tôi vượt qua thử thách trong công việc và cuộc đời. Nếu bảo tôi không cần tình yêu mà vẫn sống, ở mức độ nào đó vẫn được. Nhưng nếu có tình yêu, tôi nghĩ mình sẽ có chỗ dựa rất lớn. Tuy nhiên cũng có thứ tình yêu chỉ làm người ta tệ đi, khiến con người chùn bước. Lựa chọn cách yêu nào cho đúng rất quan trọng.