Thất vọng với 13 nữ tù
Thất vọng hơn, khi phim được làm bởi một tên tuổi ghi dấu ấn đẳng cấp trong làng điện ảnh Việt Nam: đạo diễn Lưu Trọng Ninh
Được phát sóng trong chương trình Rubic 8 (lúc 14 giờ 30 phút, ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần trên VTV3) từ ngày 17-5, tên phim 13 nữ tù cùng với tên đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã tạo nên sự háo hức chờ đợi nơi người xem ngay từ đầu.
Thế nhưng, sau 5 tập đầu tiên được phát sóng, bộ phim 13 nữ tù lại gây thất vọng không kém Người đàn bà thứ hai, cũng phát sóng trong chương trình này trước đó, nếu không muốn nói là thất vọng gấp bội bởi có quá nhiều tình tiết phi lý, ngớ ngẩn đến khó tin.
Phi lý nối tiếp phi lý
Nội dung phim 13 nữ tù nói về cuộc đời của 13 người phụ nữ bị dính vào vòng lao lý mà nguyên nhân đều liên quan đến chuyện tình cảm. Trong đó, tâm điểm của phim là nhân vật Kim- cô sinh viên trường mỹ thuật vào tù vì tội ngộ sát.
Với một nội dung éo le như thế, bộ phim 13 nữ tù được mở màn bằng một pha hành động khá lôi cuốn: Đoàn nữ tù nhân được chở đi dự một buổi hội thảo, trên đường đi, vô tình xe của họ đụng phải một chiếc xe tải. Tai nạn xảy ra khiến tài xế và hai công an áp giải bất tỉnh, lợi dụng tình thế này, tử tù Kim nhanh chóng khống chế viên tài xế xe tải, cướp xe trốn thoát. 12 nữ tù còn lại cũng bị Kim khống chế, ép buộc họ cùng chạy trốn theo.
Sự phi lý đặt ra từ đây là vì sao một tử tù nguy hiểm đang chờ ngày thi hành án như Kim lại được đi dự hội thảo và đi chung với những tù nhân sắp mãn hạn, như Như Lan. Diễn tiến phim sau đó càng khiến người xem bực mình vì mức độ của sự phi lý không ngừng gia tăng.
Một vụ tẩu thoát tập thể táo tợn như vậy mà chẳng thấy công an ra lệnh truy nã khẩn cấp nên cả đám người mặc quần áo tù nhân cứ thế chạy xe nghênh ngang trên đường, gây ra một loạt vụ rượt đuổi, đánh người ầm ĩ mà chẳng gặp trở ngại gì.
Đầu tiên, khi đi ngang một ngôi nhà ở thôn quê, Kim chỉ đạo cho các tù nhân nhảy xuống lấy đống rơm chất bên đường mang lên xe dùng phủ lên người để ngụy trang. Thay vì âm thầm lặng lẽ làm để tránh sự phát hiện của người dân, cả đám lại tung tăng xuống xe nói cười, ca hát, rắc rơm lên người nhau đùa giỡn vui vẻ - một diễn biến tâm lý hoàn toàn không phù hợp với những tù nhân đang đào tẩu.
|
Đúng lúc đó thì chủ nhà trở về, các nữ tù liền bắt trói vợ chồng chủ nhà khiến họ chẳng thể kêu la. Sau đó, 13 người lên xe tiếp tục đi, trên đường, phát hiện có cảnh sát giao thông, Kim yêu cầu mọi người lấy rơm phủ lên người, còn cô thì vẫn ung dung với bộ đồ tù điều khiển xe.
Lại một tình huống ngớ ngẩn đến khó tin nữa xảy ra khi viên cảnh sát thản nhiên cho xe cô đi tiếp, sau khi đã chặn lại kiểm tra bằng lái của Kim. Ở đây, người xem không chỉ buồn cười vì cách làm việc hời hợt của cảnh sát giao thông mà còn thắc mắc không hiểu sao một tù nhân như Kim lại có bằng lái và nếu là bằng lái giả, do cô cướp của viên tài xế xe tải thì sao công an lại không phát hiện.
Đi đoạn nữa, các nữ tù chứng kiến một ông chồng bạo hành vợ, họ liền nhảy vào đánh người này tơi tả. Dường như sợ chưa đủ gây chú ý, vào đến thành phố, các nữ tù còn gây ra một phen náo loạn khi rượt đuổi Minh-tình nhân cũ của tù nhân Như Lan-người gián tiếp đẩy Như Lan vào tù.
Cả một đám người mặc đồ tù đuổi theo một người đàn ông vào tận một cửa hàng thời trang rồi dùng súng kê vào đầu người đàn ông dọa giết, chứng kiến cảnh tượng khác thường ấy mà nhiều người đi đường vẫn tỉnh như không, chẳng thèm báo công an hay lực lượng chức năng.
Nhân vật quái đản
Tình tiết đã ngớ ngẩn, vài nhân vật lại có những suy nghĩ hành xử hết sức quái đản, lạ lùng. Chẳng hạn, để trả thù Như Lan - tình nhân của chồng, vợ Minh đã tống tiền Như Lan 2 tỉ đồng. Khi cô không giao đủ tiền đúng hạn, vợ Minh bèn nghĩ ra đòn trả thù quái chiêu là ép Như Lan “đi khách” với một người đàn ông lạ mặt rồi bí mật báo cho chồng Như Lan tới bắt quả tang.
Một người có trình độ hiểu biết lại là một nhân viên quản lý khách sạn như Như Lan sao có thể dễ dàng đồng ý? Sau khi vợ Minh lái xe đưa cô và người đàn ông kia tới một nhà nghỉ, phát hiện vợ Minh đang lén gọi cho chồng mình, Như Lan liền giật lấy chiếc điện thoại và chạy ra khỏi nhà nghỉ, leo lên chiếc xe của vợ Minh chạy trốn.
Điều kỳ lạ là khi Như Lan vừa ngồi vào trong xe thì đã có chìa khóa cắm sẵn trong ổ, cô cứ thế nổ máy chạy ngon lành. Thử hỏi có ai để xe trước cửa nhà, không người trông coi mà lại không khóa cửa xe lại để sẵn chìa khóa như trong phim?...
Đành rằng, phim làm ra ít nhiều đều có sạn, nhất là phim truyền hình Việt Nam nhưng sạn nhiều đến mức nhặt hoài không hết như bộ phim 13 nữ tù quả là một điều không thể chấp nhận được, nhất là khi nó được thực hiện bởi một đạo diễn tên tuổi như Lưu Trọng Ninh.