Thích nhân vật đa dạng

Vừa hoàn thành xong vai nam chính – giám đốc Công ty Bảo vệ Nguyễn Thành - trong bộ phim Trinh thám Sài Gòn dài 20 tập của đạo diễn Xuân Cường (Điện ảnh chiều thứ bảy – VTV3 sản xuất), chưa kịp nghỉ ngơi, Công Hậu lại tiếp tục hóa thân vào vai ông Tạo – chủ phòng trà ca nhạc Hạ Trắng - trong bộ phim Tình yêu pha lê dài 25 tập cũng của đạo diễn Xuân Cường do Sena Phim sản xuất

Đa dạng nhiều loại vai

Năm 1989, Công Hậu xuất hiện lần đầu tiên vai phản diện Lê Báu trong bộ phim Phạm Công – Cúc Hoa, lập tức tên tuổi của anh cùng với Lý Hùng, Diễm Hương... được khán giả cả nước biết đến. Đây cũng là vai diễn anh bị khán giả “chửi” nhiều nhất. Anh nhớ mãi sau khi bộ phim công chiếu, anh đi chợ Bến Thành mua đồ ăn chay về cho mẹ, bị chị bán hàng mắng như tát nước vào mặt: “Mày ác quá còn ăn chay làm gì?” khiến anh dở khóc dở cười. Sau đó, anh tiếp tục tham gia hàng loạt các phim thị trường, vào các vai chính diện trong Cảnh sát đặc khu, Tình và hận, Sơn thần thủy quái, Nước mắt học trò, Thạch Sanh – Lý Thông... với mức cát sê ngất ngưởng. Qua thời phim thị trường, một thời gian dài, Công Hậu “án binh bất động”, thỉnh thoảng chỉ tham gia một vài sô ca nhạc. Tình cờ gặp đạo diễn Lê Hữu Lương, Công Hậu mới quyết định “tái xuất giang hồ” bằng một vai nhỏ – thầy giáo Tân - trong bộ phim truyền hình Anh chỉ có mình em do Lasta sản xuất. Từng thủ nhiều vai chính, nhưng anh lại rất vui vẻ khi vào vai rất phụ này bởi anh cho biết: “Tôi không phân biệt vai chính hay vai phụ mà chỉ quan niệm rằng làm diễn viên phải thể hiện được nhiều loại vai, nhiều tính cách khác nhau. Khi nhận bất kỳ vai diễn nào, điều tôi quan tâm nhất là nhân vật có phù hợp với độ tuổi của mình hay không và tìm cách thể hiện nhân vật sao cho đi vào lòng khán giả...”. Cũng có những khó khăn ban đầu khi đóng phim thu tiếng trực tiếp nhưng chỉ vài phân đoạn, Công Hậu “hòa nhập” ngay. Sau bộ phim này, anh tiếp tục tham gia các bộ phim truyền hình: Một thời ngang dọc, Chuyện tình yêu, Đời cần có nhau và gần đây nhất là vai thầy giáo Quang trong Gọi giấc mơ về được khán giả tuổi teen rất yêu thích. So với thời phim thị trường, cát sê hiện tại kém hơn rất nhiều nhưng anh tự biết, mỗi thời mỗi khác, phải chấp nhận và làm tốt vai trò của mình.

Hai vai “ độc”

Vai giám đốc Nguyễn Thành trong Trinh thám Sài Gòn vốn là bộ đội xuất ngũ, về mở công ty bảo vệ kết hợp với công an để điều tra các vụ án. Vai diễn xuyên suốt trong phim, mỗi tập phim là một vụ án điều tra những sự việc nóng bỏng trong xã hội. Lần này, trở lại với phim hành động, điều hành nhân viên phá các vụ án vốn là sở trường của Công Hậu trước đây nên anh vào vai rất thuần thục, bên cạnh các diễn viên Minh Thư, Tấn Thi, Võ Thành Tâm, Xuân Đào... Còn với vai ông Tạo – chủ phòng trà ca nhạc Hạ Trắng - trong Tình yêu pha lê, Công Hậu lại thật mới mẻ, hơi hài hước với bản chất nghệ sĩ. Ông Tạo gầy dựng một sân khấu ca nhạc chuyên diễn nhạc Trịnh kết hợp với múa ba lê, tạo một “xì tin” mới cho giới trẻ thưởng ngoạn, đó là nghệ thuật ca múa nhạc kết hợp Đông – Tây. Bên cạnh đó, phim còn phản ánh những tình yêu quá vội vàng dẫn đến đổ vỡ. Được biết, bộ phim này sẽ được trình chiếu từ ngày 5-3 trên kênh HTV9 vào lúc 18 giờ mỗi ngày. Bên cạnh Công Hậu còn có sự tham gia của Trịnh Kim Chi, Tấn Thi, Ngọc Lan, Tấn Phát... Trung tuần tháng 3, anh lại tiếp tục vào vai một thầy giáo thời Pháp thuộc trong bộ phim dài 47 tập Vó ngựa trời Nam của đạo diễn Lê Cung Bắc, nói về anh hùng Huỳnh Văn Nghệ, do TFS sản xuất.

Vẫn “nặng nợ” với kịch nói

Công Hậu tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM) năm 1985... Anh đã từng được khán giả biết đến trên sân khấu kịch nói Bông Hồng qua các vở Mùa mai nở, Những mối tình sôi nổi, Cô gái ngồi trên gốc cây gãy, Những đứa trẻ lạc loài, Nụ hôn có vị mặn... Sau khi tham gia đóng phim, anh đã ngưng hẳn đóng kịch. Thời gian gần đây, anh cũng đã quay lại với kịch truyền hình với hơn 30 vở từ kịch ngắn, kịch dài, hài kịch... Nhân vật cũng đa dạng nhiều thể loại, giống như trong phim ảnh vậy.