Thoại Mỹ đi tìm công chúng trẻ
Theo Thoại Mỹ, cải lương không chết trong lòng công chúng trẻ, chỉ có điều chúng ta chưa... bắt trúng tần số khán giả hôm nay. Tối 4-5, chương trình nghệ thuật cải lương Thoại Mỹ – Sáng mãi niềm tin do Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức sẽ diễn tại sân 4A Nhà Văn hóa Thanh niên để gây quỹ xây dựng công trình Trung tâm Dã ngoại Cần Giờ cho thanh niên.
Đây là chương trình biểu diễn của Thoại Mỹ, dành cho sinh viên, học sinh hướng đến công chúng trẻ.
. Phóng viên: Có phải đây là live show cải lương giúp chị khẳng định vị trí giải nhất Diễn viên tài sắc 2004?
- Nghệ sĩ Thoại Mỹ: Trước khi tham gia vòng chung kết giải Diễn viên tài sắc 2004 do Hội Sân khấu TPHCM tổ chức, tôi đã quyết định thực hiện chương trình cải lương dành cho sinh viên, học sinh để cùng với Thành đoàn gây quỹ xây dựng công trình Trung tâm Dã ngoại Cần Giờ. Đây là chương trình đầu tiên mà nghệ sĩ sân khấu góp sức với Thành đoàn. Tôi không dám gọi đây là live show mà chỉ là một chương trình nghệ thuật mang tính thể nghiệm. Càng không dám tự khẳng định vị trí số một vì nghệ thuật là một con đường thênh thang mà tôi chỉ mới khởi hành với một niềm tin trong sáng.
. Với giá vé 12.000 đồng, Thoại Mỹ có tin chương trình sẽ thành công?
- Việc hạ giá vé không đồng nghĩa với câu nói “tiền nào của đó”. Giá trị thực mà chúng tôi muốn đem đến khán giả trẻ chính là sự sáng tạo mang tính đồng bộ. Đạo diễn Hoa Hạ và các anh chị nghệ sĩ: Vũ Linh, Thoại Miêu, Thanh Thanh Tâm, Trọng Phúc, Hữu Quốc, Vũ Luân, Quốc Kiệt, biên đạo múa Nguyên Đạt, vũ đoàn Hương Sen, tác giả Hoàng Song Việt, Tô Thiên Kiều... đều tâm huyết cùng tôi làm một chương trình nghệ thuật mang ý nghĩa đồng hành với khán giả trẻ, không ai trong số họ nhận tiền cát sê. Thành công bước đầu mà chúng tôi có được đó là sự đồng lòng chung sức của đồng nghiệp và niềm tin sẽ có đông đảo khán giả trẻ đến với chúng tôi. Đêm 5-5 chúng tôi sẽ diễn tại sân khấu ngoài trời Quận đoàn quận 7 (221 Lê Văn Lương, phường Tân Kiểng, quận 7, TPHCM), dự kiến thu hút 1.500 khán giả.
. Nhiều năm qua sân khấu cải lương gặp nhiều khó khăn. Đã có nhận định cho rằng nghệ thuật cải lương khó thu hút khán giả trẻ đến với cải lương vì sự cạnh tranh của nhiều loại hình vui chơi, giải trí khác. Liệu chương trình Sáng mãi niềm tin của chị sẽ là một bước đột phá?
- Sự tiếp nhận nào cũng cần có thời gian. Công chúng tương lai của sân khấu cải lương đã đặt ra cho thế hệ diễn viên trẻ chúng tôi nhiều bài toán khó. Tính đột phá nếu có là thay đổi tiết tấu quen thuộc của cải lương vốn rề rà. Có một trích đoạn được đạo diễn Hoa Hạ dàn dựng mang tính thể nghiệm trong ca diễn và dung nạp nhiều loại hình nghệ thuật như ca trù, hát bội, tuồng cổ mà bản thân tôi cảm thấy thích thú khi thể hiện, đó là Hồn thơ ngọc (tác giả Lê Duy Hạnh), tác phẩm đã giúp tôi đoạt giải nhất Diễn viên tài sắc 2004. Ngoài ra còn có các trích đoạn, hoạt cảnh: Yêu em câu hò, Hành trình trên đất Phù Sa, Chị tôi và Duyên kiếp. Tôi nghĩ cải lương không chết trong lòng công chúng trẻ, chỉ có điều chúng ta chưa bắt trúng tần số của khán giả hôm nay.
. Theo chị, vì sao kịch bản cải lương hôm nay không đủ sức lôi cuốn người xem?
- Cải lương dù có hiện đại, cách tân đến mấy cũng phải giữ được chất mùi mẫn, tự sự truyền thống. Tính văn học sâu sắc trong mỗi tác phẩm sẽ là chìa khóa sáng tạo cho diễn viên. Theo tôi, nghệ thuật cải lương muốn lôi cuốn người xem thì kịch bản phải mang đậm chất văn học.
. Nhưng chị có thấy sẽ nhàm chán nếu cải lương vẫn cứ dựng mãi vở cũ?
- Cải lương trong giai đoạn nâng cấp rất cần giá trị bảo lưu, để thế hệ nghệ sĩ trẻ kế thừa thành công đồng thời sáng tạo, thể nghiệm cái mới. Tôi thích diễn vở mới vì đó là cơ hội để tôi tự thắng được bản thân mình của ngày hôm qua.
. Xin cảm ơn và chúc Thoại Mỹ thành công.