Thụy Thy và giấc mơ ca sĩ

Thụy Thy yêu thích ca hát từ khi còn tham gia phong trào văn nghệ của Trường PTTH Nguyễn Bỉnh Khiêm. Album CD đầu tiên Vì sao ba ngôi vừa phát hành (tháng 8-2002) và được giới trẻ TPHCM đón nhận khá nồng nhiệt cho thấy cố gắng của Thụy Thy để hoàn thiện chính mình, đánh dấu chặng đường đầu ca hát.

Khi nghe tiếng hát Thụy Thy qua CD hoặc trên một số sân khấu ca nhạc, khán giả dễ dàng nhận ra sự hồn nhiên từ tâm hồn của một cô gái mới lớn.

Trong gần bốn năm nhập cuộc với làng ca nhạc thành phố, lúc say sưa với bản phối mới hay khi trải lòng dưới ánh đèn sân khấu, Thụy Thy luôn nỗ lực đến cùng với con đường trở thành ca sĩ.  Thần tượng  của Thụy Thy không phải là “công chúa pop” Britney Spears hay các anh chàng nhóm Backstreet Boys điệu nghệ    là một  nhà văn  rất gần gũi với độc giả trẻ trong nước:  Nguyễn Nhật Ánh.

Biết được hạn chế của mình là bản lĩnh sân khấu và chất giọng vẫn chưa tải nổi những bài hát đòi hỏi kỹ thuật cao, trong mấy năm qua, mỗi tuần ba buổi Thụy Thy  siêng năng học thanh nhạc với ca sĩ Bích Hồng (giảng viên Nhạc viện TPHCM). Hiện nay, Thụy Thy là sinh viên năm thứ hai khoa diễn viên của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Sân khấu - Ðiện  ảnh TPHCM. Ngày mai của cô gái vừa tròn 20 tuổi này là một con đường thật dài, nhưng cũng đầy hứa hẹn...