Tỉ phú chăn dê - Tiền không mua được hạnh phúc

Sân khấu Kịch Sài Gòn (59 Pasteur, quận 1 - TPHCM) đã công diễn vở hài kịch Tỉ phú chăn dê (tác giả Vương Huyền Cơ, đạo diễn - NSƯT Trần Minh Ngọc) từ ngày 12-6.

Câu chuyện kịch kể về Vân, mồ côi mẹ từ bé, sống với bà ngoại tại miền cát trắng Ninh Thuận. Cuộc sống của cô gắn liền với bầy dê nên cá tính mộc mạc, chân thật như công việc hằng ngày của cô. Bất ngờ một thanh niên từ Mỹ về nước cho biết là anh hai cùng cha khác mẹ với cô, rằng người cha giàu có hiện là tỉ phú muốn tìm lại giọt máu rơi. Vân giã từ cuộc sống chăn dê vào TPHCM chuẩn bị xuất cảnh. Như cây xương rồng sống hoang dã, Vân vẫn giữ tính cách hoang sơ của một cô bé chăn dê. Cô không lường hết những thủ đoạn của người đời nên quyết định quay về miền cát trắng Ninh Thuận, sống với bầy dê và mong muốn xây dựng cuộc sống bằng đôi tay lao động của mình. Xuân Thùy vào vai Vân hết sức tinh tế, cô diễn đúng tính cách hoang dã của Vân. Cát Tường trong vai Châu nham hiểm, cực đoan đã tạo cho cô thêm vai diễn ấn tượng.

img
Cảnh trong Tỉ phú chăn dê. Ảnh: M.Châu