Tìm lại hình bóng Lý Tiểu Long

Ngày 20-7-2003, hội Lý Tiểu Long ở Hồng Kông đã tổ chức triển lãm kỷ niệm 30 năm Lý Tiểu Long tạ thế. Ngày 20-7-1973, Lý Tiểu Long đột tử ngay trên giường người tình, khách má hồng tri kỷ Đinh Bội - nữ minh tinh màn bạc Hồng Kông. Búa rìu dư luận và miệng lưỡi thế gian lúc ấy đã bổ xuống người con gái 26 tuổi Đinh Bội.

Đinh tiểu thư phải trước tòa, hai năm sau (1975) cô chủ diễn bộ phim Nhất đại cự tinh (tạm dịch: Ngôi sao lớn một thời) đưa tất cả những gì về cái chết của Lý Tiểu Long lên màn bạc, nhưng vẫn không nguôi cơn đau của những người hằng tôn vinh Lý võ sư là thần tượng của mình và nghi án vẫn cứ là nghi án. Ba năm sau (1976) Đinh Bội kết hôn với Hướng Hoa Cường, một diễn viên phim hành động, họ có với nhau cô con gái tên gọi Hướng Quân Linh. Mười năm sau (1983) Đinh, Hướng chia tay, mười hai năm sau (1985) người tri kỷ má hồng ấy của Lý Tiểu Long lên màn bạc lần cuối trong phim Hoa nhai thời đại (tạm dịch: Những năm tháng phố hoa) và tuyên bố giải nghệ, quy y cửa Phật đã 18 xuân thu. Giờ đây Đinh Bội vừa công bố tự truyện, nhờ người chấp bút bằng hai thứ tiếng Anh, Hoa ngõ hầu làm sáng tỏ những gì mà ba thập niên qua bà từng gánh chịu.

Ngày 20-7-2003 vừa rồi, hội Lý Tiểu Long ở Hồng Kông đã tổ chức triển lãm kỷ niệm 30 năm Lý Tiểu Long tạ thế. Hội này mời bà Đinh Bội, hồng nhan tri kỷ với Lý Tiểu Long, đến cắt băng khai mạc triển lãm. Bà Đinh Bội bị báo giới vây quanh, những mong khai thác đôi điều về cái chết của Lý đã đột ngột xảy ra 30 năm trước, nhưng bà Đinh khéo léo từ chối và hẹn gặp  trong cuốn tự truyện sau này. Bà lập luận, 30 năm ngộ nhận, 30 năm khổ ải đâu có thể với dăm ba câu phỏng vấn mà giãi bày tất cả. Bà chỉ tiết lộ cho Tuần san châu Á biết, liên tục 10 năm bà không đọc báo, không nghe âm nhạc, không xem phim ảnh, mà chuyên tâm Phật pháp.

Bà Đinh Bội chịu oan án, ở ẩn, nương nhờ cửa Phật và cuối cùng sẽ kể lại về mình để tìm đến bóng hình Lý Tiểu Long. Bà nói: Vì sao Lý yêu mến tôi, mọi người chỉ mới nhìn được bên ngoài, chứ không phải biết bên trong, đó là vì tôi và Lý rất giống nhau, giống nhau như thế nào thì cuốn tự truyện sẽ nói rõ. Bà tâm sự: Trước kia tôi không ưa thích chính mình, nhưng sau khi quen biết Lý tôi bắt đầu quý mến bản thân, và qua Lý tôi thấy rõ mình hơn. Một tình tiết khá ly kỳ nữa là võ công của Đinh Bội nay đã 56 tuổi mà vẫn “cương như thiết”, khiến thiên hạ suy ngẫm, hay là thần thoại họ Lý đã tái hiện trong con người tri kỷ má hồng này chăng?