Tình cha: Tìm cho con một lối về

Khi con bị nghiện, người đau đớn nhất không phải là con mà chính là cha. Khi con vật vã vì thiếu thuốc, người cắn răng đến bật máu cũng không phải là con

Khi con từng bước khó nhọc trong hành trình cai nghiện, người mang một hy vọng âm thầm mãnh liệt và lo lắng giằng xé từng đêm cũng lại chính là cha. Cha dằn vặt chính mình vì đã cho con sự sống nhưng lại không đưa được con đi theo hành trình về phía mặt trời... Câu chuyện của người cha có con bị nghiện trong tác phẩm Tình cha của tác giả David Sheff (Youbooks và NXB Văn hóa Sài Gòn ấn hành) đã làm rung động hàng triệu trái tim độc giả.


Khi con trai nghiện, David Sheff đã phải sống thường trực trong sự lo âu, day dứt đến ám ảnh từng đêm. Ông đã âm thầm lần theo những dấu vết lầm lạc đầu tiên của con trai: từ thái độ bất cần đến từ những cuộc điện thoại vào lúc 3 giờ sáng và cuối cùng là đưa con đến các cơ sở cai nghiện.

img


Từ một học sinh giỏi, cậu thiếu niên Nic đã trở thành một hình nhân run rẩy, thường xuyên dối trá, ăn cắp tiền của em trai mới lên tám, rồi sống lay lắt ngoài đường phố khi vướng phải chất chết trắng. David Sheff đã phải trải qua một hành trình dài đầy khó nhọc và đau khổ để kéo đứa con trai ra khỏi vũng lầy của mặc cảm tội lỗi. Có những lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhưng trái tim người cha vẫn thao thức yêu thương, mong tìm cho con một

lối về.


Không có sự trừng phạt giận dữ, chỉ có lòng bao dung yêu thương chân thành của cha dành cho con. Và cũng chính nhờ sự trìu mến nhân hậu và niềm tin mãnh liệt mà cuối cùng người cha đã dần đưa đứa con trai lầm lỗi trở về với cuộc sống bình thường.


David Sheff đã tự mổ xẻ vết thương của chính mình để phô bày những xung đột của xã hội hiện đại đã và đang gây hậu quả nghiêm trọng lên thế hệ trẻ. Tình cha được đánh giá là tác phẩm đã góp phần cứu rỗi nhiều cuộc đời khi những chia sẻ chân thực của tác giả khiến người đọc cảm động đến tận đáy lòng.